Khinh nghiệm khám hiếm muộn ở bệnh viện hùng vương!
Mình đang điều trị HM ở Bệnh viện Hùng Vương nên mở TOPIC này chia sẽ cùng mọi người và những ai có kinh nghiệm hãy vào đây chia sẽ cùng mình. Hãy học hỏi lẫn nhau đưa ra những KN quý báo, giúp tinh thần lạc quan cùng đón bé yêu! hai vạch hiii!
Lần đầu tiên mình đi khám không khí bên ngoài phòng khám rất căng thẳng, và hồi hộp chờ đợi vì ở đây ko bắt số trước, cũng ko dt hẹn giờ chỉ ngồi đợi. Tất cả các cặp HM đông đủ được mời vào Phòng Số 2. Sao đó sẽ được tư vấn các bước khám ban đầu, ah mà sau khi có kết quả mới bắt đầu điệu trị. Mình và ông xã thì chỉ vừa xét nghiệm máu thôi, ah chi phí là 1.8tr.
Mẹ nào có kinh nghiệm vảo đây chia se cùng mình nhe, mình đang đợi lần 2 đi khám lần này sẽ là chụp TC-VT nghe đâu cái này hơi đau, hic hic!
Các Mẹ ơi ổ động mình với. ah còn chuyện này nữa là mình đến bv thì ko bao giờ khám Bác Sương đựoc đâu vì Bác bận lắm và nếu có khám chỉ khám cho những trường hợp dặc biệt thôi!