Mình đang mang thai bé thứ 2 dc 21 tuần, sức khỏe của mình tốt. Cuối tháng sau cquan đi du lịch campuchia ( khi đó mình dc khoảng 27 tuần),ox mình muốn nhân dịp này cả gia đình đi du lịch cùng nhau, và cũng muốn dắt bé lớn đi chơi luôn, vì mình sanh xong cả gia đình cũng khó có dịp đi chơi, nhg ba mẹ và anh chị mình thì phản đối quá vì đi campuchia khá xa ( đi từ 3h sáng đến khoảng 5h chiều mới đến) đường lại xấu, mẹ mình sợ sẽ ảnh hưởng đến thai, với lại y tế của campuchia ko dc tốt, nếu lỡ có gì thì ko yên tâm lắm. Mình đang phân vân quá, mình rất muốn đi với chồng con 1 chuyến trước khi sanh nhg lại sợ có gì ảnh hưởng đến bé trong bụng thì lại hối hận, các mẹ giúp mình cho mình lời khuyên nhe! có mẹ nào từng đi du lịch xa khi có thai ko ạ?? cám ơn các mẹ nhiều lắm!!:x