Sau khi xăm xong chân lông mày, người phụ nữ ngoài lục tuần bị xuất huyết não, hôn mê rồi rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau 3 ngày điều trị, người phụ nữ này đã tử vong. Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, đã có 3 trường hợp tại TPHCM mất mạng vì ... thẩm mỹ. Mặc dù đây đều là những cơ sở làm đẹp uy tín, tuy nhiên, không có bất cứ ai đảm bảo rằng sẽ chẳng có biến chứng hoặc trường hợp xấu xảy ra. Vậy nên, trước khi sử dụng dao kéo để tân trang nhan sắc, chị em nhất định phải tuyệt đối cẩn trọng. Vì điều quan trọng để tồn tại không phụ thuộc vào việc xấu hay đẹp mà chính là sức khỏe và tính mạng của chúng ta.



Ngày 29/10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết người phụ nữ 65 tuổi, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sau xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ, đã tử vong.



Theo đó, khoảng 9h15 phút ngày 29/10, bệnh nhân đã tử vong sau gần ba ngày được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.



webtretho


Ảnh minh họa


Đây là trường hợp đột quỵ não do xuất huyết dưới nhện. Bệnh khởi phát đột ngột, diễn tiến nhanh và nặng khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.



Hiện, bệnh viện không nghi ngờ nguyên nhân phản vệ. Bệnh nhân bị đột quỵ não do xuất huyết dưới nhện xảy ra cùng thời điểm xăm chân mày.



Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết Thanh tra Sở Y tế đang phối hợp Phòng Y tế quận 1 làm việc với cơ sở thẩm mỹ xăm chân mày cho bệnh nhân và chưa có kết luận cuối cùng.



Trước đó, như đã thông tin, vào chiều 27-10, bà P.T.L.(65 tuổi, quê Tiền Giang) đã đến một cơ sở thẩm mỹ viện trên đường Điện Biên Phủ, quận 1, TP.HCM, để xăm lông mày. Tại đây, sau khi thực hiện xong thủ thuật xăm lông mày, bà L. bất ngờ ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp và hôn mê sâu.



Lập tức Thẩm mỹ viện này đã gọi điện cho cấp cứu ngoại viện 115 đến sơ cứu và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu.



Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân L. được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện khoảng 17 giờ ngày 27-10 từ xe cấp cứu ngoại viện 115 trong tình trạng hôn mê, ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp.


Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn các chuyên khoa và chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện 2 bán cầu (xuất huyết não).



Trước đó, chỉ trong vòng 4 ngày, tại TP.HCM đã có 2 người chết sau khi... đi thẩm mỹ



Ngày 17.10, bệnh nhân V.N.A.T (33 tuổi) đến khám tại 1 Bệnh viện thẩm mỹ ở Q.10, TP.HCM đặt túi nâng ngực.


Đến 20 giờ 45 ngày 17.10, bệnh nhân đột ngột khó thở, mạch nhanh, huyết áp hạ, Bệnh viện này đã tiến hành hồi sức tích cực, và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 lúc 22 giờ 37 cùng ngày. Đến 22 giờ 45 phút, bệnh nhân tử vong.



Trước đó, ngày 11.10, bệnh nhân tên C.T.L (59 tuổi, là Việt kiều Mỹ) đến căng da mặt tại 1 Bệnh viện thẩm mỹ ở Q.3, TP.HCM.



Bệnh nhân được phẫu thuật kéo dài 3 giờ 20 phút. Đến 21 giờ ngày 11.10, bệnh nhân đột ngột khó thở, khàn tiếng, phù môi, tím tái, lơ mơ, mạch nhẹ, huyết áp tụt, ô xy máu giảm, được chẩn đoán theo dõi sốc phản vệ sau phẫu thuật căng da mặt.



Sau khi hội chẩn, hồi sức không hiệu quả, Bệnh viện thẩm mỹ này cũng đã gọi Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Nhân Dân 115 hỗ trợ hồi sức và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Nhân Dân 115 để tiếp tục điều trị, với chẩn đoán suy hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân/theo dõi sốc phản vệ.



Sau đó bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến 20 giờ 45 ngày 14.10, bệnh nhân tử vong


Tổng hợp từ Zing