Bé nhà mình 5 tuổi rất ngoan, nhưng cũng là một cô bé "siêu quậy"! Bình thường bé ở nhà hay nhảy nhót lung tung và đặc biệt là hay dành remote của tivi để bấm vào kênh truyền hình mà bé yêu thích.


Một hôm, bé đi học về bỗng dưng lặng thinh, không nói tiếng nào! Cả nhà lo lắng nghĩ rằng bé phát ốm rồi! Qua ngày hôm sau, xin cô cho bé nghỉ học để đi khám bệnh. Bác sĩ bảo bé bình thường, chắc là do chướng ngại tâm lý gì đó. Ba mẹ ra ngoài để bác sĩ nói chuyện với bé.


Một lát sau, bác sĩ dẫn tay cháu ra khỏi phòng và nói chuyện riêng với mẹ rằng: "trong lớp học có một bạn trai suốt ngày cứ phá cô bé! Hay nhào vào ôm cô bé và kêu cô bé là "em yêu", cô bé không hiểu nhưng gặp bạn ấy cô bé rất sợ, nhưng không dám nói với mẹ!". Bác sĩ khuyên mẹ nên tìm cách giải quyết, nếu không bé sẽ rất sợ đến trường!


Mình đã nói chuyện với Bé về vấn đề ấy rồi! Bé đã vui vẻ đến trường! Nhưng mình vẫn còn lo lắng rằng con mình thì mình dạy bảo được rồi! Nhưng còn cậu bé kia, không hiểu gia đình bé ấy sinh hoạt như thế nào mà để con trai hiểu quá sớm về "yêu" như thế! Bé nào cũng có quyền khám phá thế giới bên ngoài nhưng không nên để bé khám phá về giới tính ấy sớm đến như vậy!


Các mẹ hãy cho lời khuyên để giúp mình giải quyết triệt để về việc trong trường của bé, để bé nhà mình an tâm học và có tinh thần tìm hiểu thế giới xung quanh.