Ở buổi moms offline lần trước, chuyên gia Tâm lý Lê Khanh có chia sẻ về các tình huống dạy con tự bảo vệ.


Có mẹ lại chia sẻ như sau:


"Có lần mình đi siêu thị, thấy 2 bố mẹ đưa con đi siêu thị, nhưng đứng một lúc thì hớt ha hớt hải chạy tìm con. Vì không biết con ở đâu nữa. Mình thấy cảnh tượng đó cũng sợ và nắm chặt tay con lại. Nhưng cũng may là có ng tốt đưa bé ra ngoài bảo vệ giúp.


Về nhà nghĩ lại, mình sợ có khi nào con mình đi lạc như thế.


Tự hỏi có nên hay không mình thử dạy con tự bảo vệ thật kỹ, rồi thử cho con ra tình huống thật và tất nhiên trong tầm kiểm soát và kiểm tra của bố mẹ (chủ động mà) như cho con đi siêu thị và cứ để con tự chơi và tự đi lăng quảng mà ko nhắc con quay về chỗ mẹ ấy.


Mình suy nghĩ nên hay không nên nhỉ? Và nếu có thì chuẩn bị ra sao, mình cũng sợ lắm"


Còn các bố mẹ thì sao, có nên làm như thế không nhỉ và tại sao?