Mình thấy người Việt mình trong các mối quan hệ, khả năng thể hiện cảm xúc hay cách thể hiện cảm xúc có vẻ còn cứng và không thực sự tự nhiên. Tình yêu con nén lại vào trong, tình yêu kính cha mẹ cũng là từ xa mà hướng lại. Thời nay, quan niệm này đỡ hơn nhưng mình thấy chưa thực sự đủ, một phần có thể do bố mẹ quá bận rộn.
Mình có một bé trai và mình rất muốn bé tự tin khi thể hiện cảm xúc của bản thân, dám nói, dám thể hiện cảm xúc trong lòng. Mình thấy nếu bé biết thể hiện cảm xúc bản thân bé sẽ:
- Tránh được nhưng căng thẳng, lo âu, khó khăn trong cuộc sống sau này.
- Bé sau này cũng biết quan tâm, cảm thông với mọi người hơn, sẽ dễ gần gũi với mọi người hơn.
Mình thấy đối với con trai, mọi người thường nghĩ là âu yếm quá sẽ làm con ‘nữ tính, yếu đuối’. Mình cũng lo, nhưng mình nghĩ có những cách thể hiện riêng đối với con trai. Ví dụ:
Từ lúc sinh tới năm 7.8 tuổi: thì giống như bé gái mình có thể ôm ấp, bế, ẵm, hôn hít, vuốt ve (khi còn bé), ôm chặt bé vào lòng, vỗ vai, vỗ lưng, xoa lưng, gãi lưng, cù ki, cụng đầu, búng mũi, hôn trán, thơm má, xoa đầu, mát xa tay chân cho con…
Khi con lớn hơn (>7.8 tuổi): Cách thể hiện có thể người lớn hơn như những cái vỗ vai, cụng trán, cốc đầu, búng mũi vui vẻ, cùng đập tay, sự vui đùa giữa bố và con trong các trò chơi có va chạm tay chân như đấm bốc, cù nhau, vật nhau.
Tất nhiên, tất cả nên vừa đủ, không quá lạm dụng.
Một số trường hợp mà bố mẹ có thể âu yếm, ôm ấp nhiều hơn như:
- Khi con ốm
- Khi con hoảng sợ, lo lắng
- Khi con ngã, đau đau
- Khi con hoảng sợ
- Khi con quá mệt mỏi
- Khi con có những chuyện buồn hoặc phải chia tay với một trong những người thân
- Khi con giận dữ, bị kích động
- Trước khi đi ngủ
- Khi con có niềm vui lớn
- Khi con thành công, đạt được mục tiêu, nào đấy
…
Giờ bé nhà mình đang còn nhỏ 2.5 tuổi. Ngay từ khi còn bé mình luôn nói yêu bé, thương bé, ôm bé vào lòng, rồi khuyến khích động viên bé, chơi trò vật nhau, cưới ngựa với bé, nhún nhảy theo nhạc với bé. Lúc bé hư thì thể hiện mình buồn, còn giả vờ khóc. Giờ nhiều khi ngồi chơi với con mình lại ôm bé rồi kêu: ‘Ôi, sao mẹ yêu Ben thế?’ hoặc hích vai con giả vờ hỏi: ‘Ben, sao mẹ lại yêu Ben thế nhỉ?’ và cười hì hì :Smug:, hoặc đang chơi mình lại thơm vào má con một cái thật nhanh, ôm hôn con. Và tuy là con trai nhưng bé nhà mình thi thoảng cũng thể hiện tình yêu với bố mẹ rõ ràng lắm thi thoảng đang chơi lại ‘Ben yêu mẹ lắm’ hoặc thơm bố mẹ một cái vào tay vào má, vào người. Mình thấy rất là hạnh phúc :LoveStruc:. Mà mình thấy bé không hề yếu đuối tẹo nào. Lúc nào cáu thì vẫn cáu, vẫn ầm ầm, vẫn chạy nhảy, vẫn ko thích bố mẹ ôm ấp bế ẵm nhiều.
Mình có một cách hiệu quả dỗ con khi con bực do mình cố làm cái gì mà con ko thích là: vd bé bực mình do mình cố cà lưỡi cho con, nhỏ mắt cho con…, vừa ép con làm xong bé chuẩn bị cáu là mình lại ôm bé và kêu ‘Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.Tại mẹ muốn làm sạch lưỡi cho con’ Thế là bé nhà mình chuẩn bị cáu và khóc ầm lên thì xuôi ngay :Laughing:. Lại chơi nghịch bình thường.
Mình thấy khi bố mẹ tự tin thể hiện thì cũng là một cách để khuyến khích con cũng thể hiện cảm xúc. Thậm chí đi ra ngoài xem ca nhạc với con, mình cũng lắc lư theo nhạc, cũng nhảy theo, và bé nhìn mình nhảy thì cũng tự tin thể hiện hơn.