Thật xót xa thật cảm động không thể không rơi nước mắt
Xin lỗi BTC và các mẹ vì đề tài này! Nhưng mình không biết phải gửi bài viết này ở đâu! Nếu BTC thấy không thích hợp ở đây thì chuyển dùm mình nhé!
Hôm qua mình xem chương trình "Ngày hội hoa hướng dương" giành cho các bé nhỏ bị ung thư, mình là người rất cứng rắn nhưng khi xem chương trình mình không thể kiềm được nước mắt vì thấy thương quá xúc động vô cùng.
Trong chương trình khi kết thúc có bé Hoàng Ngân 9 tuổi hát rất hay bị ung thư máu, bé viết vào nhật ký ước mơ của mình, một nhạc sỹ đã phổ thành nhạc và bé Hoàng Ngân trình bày rất hay , câu từ rất cảm động các mẹ ah