Rèn luyện cho bé có tính ngăn nắp là phải rèn bé từ lúc nhỏ. Quan điểm của mình là phải để cho bé tự nhận thức và tham gia vào các công việc có liên quan tới bé. Thường thì khi lấy đồ cho bé ăn uống hay đồ cho bé chơi thì 2 mẹ con bao giờ cũng cùng làm với nhau. Những việc bé có thể làm được thì nên chỉ dẫn để bé có thể tự làm mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Bé mỗi lần định đổ đồ chơi ra thì mẹ giao hẹn là chơi xong con phải tự cất vào. Thế thì cũng có đỡ hơn, nhưng nói chung là vẫn phải nhắc nhở, có khi còn phải làm cùng nữa đấy.
Mình dạy bé lấy cái gì ở đâu là phải cất vào chỗ cũ. Mà như vậy, bé cảm thấy mình cũng quan trọng ra phết nên bé rất là thích thú. Bé ngồi mâm cơm là biết so đũa cho cả nhà, thấy hạt cơm vãi cũng biết nhặt vào mâm, rồi đi đâu về là biết xếp dép lên kệ rất gọn gàng, bỏ tã giấy vào giỏ rác, lượm rác bỏ vào giỏ rác, biết tự mang dép, tự đội nón... Bé lấy đồ ở đâu để vào đúng chỗ đó, nói tóm lại là mẹ có thể nhờ bé giúp đỡ rồi. Bé rất ngăn nắp nhé, đi đến nhà nào chơi là tự động bỏ dép ở ngoài nữa đó. Bé thấy bạn bè mang dép vào nhà còn biết nhắc nhở nữa... Ba bé bảo bé ngăn nắp giống ... mẹ :Smiling:.
Kinh nghiệm của mình cho thấy khi bé tự làm một việc gì đó thì bé thường tỏ ra rất thích thú. Khi bé làm được việc gì, bố mẹ cũng nên khuyến khích bé bằng cách vỗ tay khen ngợi bé, khuyến khích bé chẳng hạn.
Hai vợ chồng mình rất quan tâm tới việc rèn luyện tính tự lập cho bé. Ngay từ khi bé còn nhỏ, bé ngã thì sẽ phải tự đứng dậy chứ bố mẹ không bao giờ đỡ bé cả. Huhu... nhiều lúc biết con ngã đau cũng xót lắm, thương con lắm. Thế nên bé có một điểm là ít khi khóc nhè khi ngã cả, kể cả lúc ngã sứt đầu mẻ trán đi nữa, mà chỉ nhăn nhó ra kể lể với mẹ "mẹ ơi, đau lắm".
Mỗi khi con bị bệnh mình chưa bao giờ rơi vào cảnh phải đè con ra để đổ thuốc cả. Từ lúc bé bắt đầu tự uống nước được thì mình cũng cho bé tự cầm chén uống thuốc luôn, chẳng biết đắng ngọt thế nào nhưng cứ nhìn thấy mẹ chuẩn bị pha thuốc là bé đã đòi ríu rít "mẹ ơi, uống..." rồi. Hôm nào thuốc đắng quá thì nhăn mặt kêu "mẹ ơi, cay lắm", xin mẹ thêm ly nước tráng miệng...
Mình chỉ có một ít kinh nghiệm chia sẻ cùng các mẹ. Mời các mẹ cùng tham gia chia sẻ để cùng nhau dạy con tốt hơn nhé. :Rose: