Dịp tình cờ tôi gặp lại người bạn cũ thời đại học, cậu bé có gương mặt sáng và thanh tú là con trai đầu của cô ta. Đô tên cậu bé ,được 4 tuổi rồi rất thông minh tinh nghịch và hiếu động. Để chứng minh cho tôi thấy sự tinh nghịch và thông minh của con cô kể cho tôi nghe.


Đô đi học mẫu giáo, thường xuyên trêu bạn cùng lớp cô giáo nhiều lần nhắc nhở nhưng Đô không chịu nghe, buộc lòng cô giáo phải đánh vào đích 2 roi. Đô khóc thét lên vừa khóc vừa nói "Cô đánh con đi! con về nhà lấy dao chém cô mỗi tay luôn"


Nói đến đây cô bạn tôi cười khanh khách vì sự phản ứng "bất ngờ và đáng yêu của con trai mình" Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên trước lời đe dọa buồn cười của Đô nhưng nghĩ lại thì không ổn chút nào!


Hỏi ra mới biết nhà cô bạn tôi ở gần ga xe lửa. Hằng ngày Đô nghe rất nhiều phát ngôn mang tính xã hội đen như thế!


Khám phá thế giới bên ngoài theo kiểu này thì đág phải suy nghĩ quá. Trẻ con vẫn chưa ý thức được những gì chúng nói và làm, vì vậy cha mẹ nên quan tâm nhiều hơn đến những biểu hiện cũng như phát ngôn không bình thường ở trẻ để có hướng giáo dục trẻ tốt hơn.