14h10’ cả nhà được bác taxi đưa đến ga Long Biên. Bố xách đồ còn mẹ bế Long líu ríu lên ga. Mua vé xong vẫn còn 15’ tàu mới đến. Long cứ chạy lung tung khắp nơi làm mẹ đi theo đến mệt. Nhiều lần được đi tàu về thăm ông bà rồi nhưng những lần trước Long còn bé nên chưa nghịch như bây giờ. 14h30 tàu xình xịch vào ga. Mẹ bế con ra xem đoàn tàu. Con tuy hơi sợ vì tiếng ồn nhưng rất thích thú. Lên đến tàu thật may nhà mình chọn được chỗ cạnh cửa sổ. Mẹ cho con đứng lên nhìn ngắm xung quanh. 5’ sau đoàn tàu chuyển bánh. Đầu tiên con được nhìn thấy sông Hồng, mẹ chỉ cho con đây là sông còn kia là tàu thuỷ (Cái này con mới chỉ được nhìn trên ảnh nên cũng thích thú “Tàu thuỷ, tàu thuỷ”.


Đến ga Gia Lâm rồi. Cô hướng dẫn nói trên loa Long cũng nói theo “Đoàn tàu chuyển bánh”.


Trên suốt chuyến tàu con được mẹ chỉ cho ruộng lúa, bác nông dân đang tưới cây, Đây là cây đu đủ, cây dừa….. Hic hic, được một lúc thì mẹ mệt cho con ngồi xuống. Con lại quay ra ngó nghiêng xung quanh. Được 5 phút lại “Mẹ chỉ nữa đi” . Mẹ lại chỉ ruộng lúa, bác nôgn dân… Cứ đến ga nào là con lại bảo “Mẹ ơi đoàn tầu tu tu xịch xịch”. Mẹ nói gì con cũng tập nói cái đó. Vui nhất là chỗ nào có nước con lại chỉ “Mẹ ơi hồ”, 2 tuổi, con chỉ biết nhiều nước là Hồ. Mẹ đành hùa với con “đúng rồi hồ”. Chắc phải lớn hơn tý nữa mới giải thích được cho con ao với hồ khác nhau thế nào. Gặp con trâu con lại bảo “Mẹ ơi bò”. Mẹ giải thích bò màu vàng còn đây là con trâu màu đen.


Cứ thế 2 mẹ con râm ran suốt chuyến đi. 5h tàu về đến ga nhà bà ngoại. Con xuống tàu vẫn còn tiếc nuối. Ông bà đón con hỏi “Long về thăm bà bằng gì?”. “Bằng tầu”. Con trả lời.


Mấy tuần sau con bị ốm. Bà ngoại gọi điện hỏi thăm mẹ bảo cháu sốt xình xịnh cả đêm qua. Con bảo bố “Bố ơi, Long sốt tu tu xịch xịch”!!!!!!!!!!!!!!!!!!