Hôm nay thấy cháu nhà mình giành đồ chơi với chị hàng xóm, lớn hơn bé đến 2 tuổi mà mình mắc cười quá, lên đây lập topic chia sẻ với CM.:Laughing:


Cháu mình 2 tuổi rồi. ở nhà cha mẹ sắm đồ chơi chẳng thiếu món gì, từ xe đẩy, lắp ráp, búp bê, gấu bông, đàn, nhà banh, bể bơi, laptop v.v…Dường như dư dả quá nên bé chẳng tỏ vẻ yêu thích gì, bé rất ít chơi đồ chơi mà thích đi nghịch phá lung tung đồ đạc trong nhà hơn. Thành ra cuối cùng đống đồ chơi xếp xó. Thế mà hôm nay cô Hằng nhà đối diện dẫn bé qua chơi. Bé thích cái xe đẩy của Na nên đòi chơi. Thế mà Na nằng nặc đuổi chị xúông, giành lại cái xe. Thấy chị cầm con thú bông lên săm soi, bé liền giãy đành đạch ra đất, khiến mẹ cháu vất vả lắm mới dỗ nín, vừa mất mặt với hàng xóm.:Silly:


Trên cương vị 1 người mẹ, mình nghĩ giáo dục con có khả năng giao lưu, kết thân bạn bè cũng là một việc hữu ích. Cha mẹ có thể dạy bé từ nhỏ thói quen chia sẻ đồ chơi với bạn bè, cách làm quen với bạn mới để được chơi chung, được chia sẻ đồ chơi v.v….vào những dịp sinh nhật hay ngày lễ, cha mẹ cũng nên tạo cơ hội cho bé được giao lưu bạn bè, tặng quà, hỏi thăm, cùng rủ bạn đi chơi chẳng hạn. Việc giúp con củng cố tình bạn sẽ giúp bé tránh sự cô đơn, buồn tẻ và lối sống ích kỉ cho bản thân sau này. Thỉnh thoảng bố mẹ cũng nên mua những món quà nhỏ để tặng cho bạn của con. Dạy bé biết cách xin lỗi khi mình làm bạn buồn hoặc cám ơn nếu bạn tặng quà.:Smiling:


Trên đây là một số ý kiến cá nhân của riêng mình. Mong CM cùng chia sẻ nhé!:Smug: