Hẳn các mẹ cũng đều biết và lường được những khó khăn gặp phải trong quá trình nuôi dạy bé yêu của mình, nhưng không phải lúc nào mình cũng giải quyết ổn thỏa được phải không nào.


Mình xin chia sẻ chuyện riêng của mình thôi, vì mỗi nhà mỗi cảnh mà.


Bé nhà mình cực kỳ hiếu động và đôi lúc hơi ồn ào, chưa kể quá khích việc gì đó, bé lại nhảy lại hò hét khắp nơi.


Ngay cả việc chăm sóc bé lúc bé bắt đầu chập chững biết đi...


Mẹ chính là mình: để con tự đi, có vấp ngã thì khuyến khích con đứng dậy, cổ vũ con khi con không khóc nhè đòi mẹ.


Người khác trong gia đình, cụ thể là ông bà nội: lại khác hẳn mình.....ôi trời ơi, phải cẩn thận chứ con, thôi ra đây ông bế....không cho đi nữa, và thằng bé cứ như được thể, khóc thảm thiết và biết được là sẽ được vỗ về nhiều hơn, cưng nựng nhiều hơn


Lý do mà ông bà đưa ra là "Không cần phải biết đi sớm làm gì, chân vòng kiềng"


Có lẽ mình nghiện WTT quá nên rất hâm mộ cách ăn dặm của Mẹ Ổi....mình cũng áp dụng...nhưng chỉ được một phần tí xíu, vì mình không ở nhà, bé hoàn toàn phụ thuộc vào cách cho ăn của bà.


Mình cho bé ăn hơi thô để bé nhai...thì bà gàn, hóc đó


Mình cũng đã in bài viết và các thực đơn về cho bà, nhưng không khả quan được mấy.


Mình sẽ chia sẻ dần dần nhé, mong các mẹ hưởng ứng tiếp. Mong một click cảm ơn để mình biết bài mình viết hữu ích và phát huy tiếp