Không bít các mẹ ở đây cho bé đi học thời gian đầu như thế nào... với Cacao nhà Heo thì lại xảy ra chuyện như thế này. Bé được 21 tháng ròi.


- Như những đứa bé khác, thời gian đầu đi học Cacao cũng khóc dữ lắm (đi học hơn 1 tháng ròi) đến giờ vẫn khóc. Nhưng đến khi rước về, gặp Heo thì bé cũng khóc nữa, lúc đầu Heo cứ nghĩ do bé trông ngóng mình đến đón or chờ đến chiều mới thấy mẹ đến nên giống như bị "vỡ òa" nhưng đã hơn 1 tháng ròi, bé vẫn khóc. Chuyện bé đi học khóc không quan trọng với Heo lắm, vì cũng tùy bé thôi nhưng vấn đề ở đây Heo muốn nói sau thời gian đi học, bé trở nên lì và hung dữ hơn lúc trước rất nhiều.


- Về đến nhà, bé không hoạt bát và vui vẻ như trước, gặp ai cũng giơ tay đánh hết cho dù bất kể người đó là ai, pà ngoại, dì, chị và Heo là nạn nhân thường xuyên của bé ... đều là nạn nhân của bé, khi Heo nhắc nhở thì bé đổ lì, xụ mặt xuống


- Heo cũng tìm hiểu nhìu thông tin, lứa tuổi này của Cacao bắt đầu cứng đầu và lì lợm nên cũng dùng biện pháp mạnh chưa chắc là hay nhưng Heo đã nhẹ nhàng, năn nỉ đủ kiểu mà vẫn không cải thiện được. Cũng có khi tức điên lên Heo đã thẳng tay "xử" bé... nhưng đó là những lúc bực quá, làm mọi cách mà cũng không ăn thua.


Có mẹ nào có kinh nghiệm, truyền cho Heo vài chiêu với. Đã từng nghĩ có lẻ trong trường bé bị áp lực gì đó nên về nhà mới thế, Heo hỏi thăm cô giáo thì cô nói trong lớp bé rất ít nói... hỏi bé gì bé cũng "dạ" or gật đầu, cũng chơi với bạn bình thường thôi àh. Vậy nguyên nhân từ đâu và cách giải quyết như thế nào bi giờ.


Chẳng lẻ Heo lại cho con đi bs tâm lý như những mẹ trên này vẫn hay kháo nhau??? Giúp Heo với.