Trong cái se lạnh của buổi sáng chủ nhật, chúng tôi đã có mặt đúng 8h30 tại nhà chị Thu Hòa – trưởng nhóm Tuổi Thơ. Dường như các mẹ và bé đều rất háo hức cho buổi giao lưu ngày hôm nay nên đã có mặt từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Những chùm bong bóng đủ màu giăng khắp nhà tạo cho các bé thêm nhiều nhiềm vui và thích thú. Trước khi chúng tôi đến, chị Hòa đã chu đáo chuẩn bị những chiếc ghế nhựa thấp cho các bé và những chiếc ghế cao hơn một chút cho các mẹ, khiến chúng tôi có cảm giác đây thật sự là một lớp học nhỏ mà trong đó cả mẹ và bé cùng tham gia


Lớp học nhỏ mà cả mẹ và bé cùng tham gia


Tuy hôm nay có 2 gia đình vắng mặt, nhưng không vì thế mà không khí bớt náo nhiệt. Bánh và nước đã được chuẩn bị sẵn sàng trước khi “vào bài học”. Để tạo không khí cũng như làm quen với các bé, thầy Lê Khanh đã làm nóng không khí bằng một số trò chơi vui nhộn như trò chơi con thỏ, khuấy sữa…hay đơn giản là cùng nhau hát vang những bài hát thiếu nhi quen thuộc. Bé Bảo (3 tuổi – tên gọi ở nhà là Bo) hát rất “sung” và thuộc rất nhiều bài, bé cũng rất dạn dĩ và lễ phép khi trò chuyện với các cô, các chú. Bé Nguyễn Thành Trung học lớp mầm, vì mẹ đi công tác không tham dự được nên bé đi cùng với bà ngoại, Trung có vẻ nhút nhát nhưng đối đáp cũng rất lễ phép. Trong nhóm trẻ con thì Minh Tùng “lớn tuổi” nhất nên rất ra dáng “anh cả”, Tùng sắp lên lớp hai, rất dạn dĩ nhưng cũng ham chơi lắm. Sau liên khúc thiếu nhi do 4 bé Minh Tùng, Phương Dung, Như Ngọc và Bo trình bày, thì bài học bắt đầu.


Minh Tùng lớn nhất nên rất ra dáng “anh cả”


Các bé đều hết mình với các trò chơi của thầy Lê Khanh


Tiết mục song ca của Bo và bé Như Ngọc



Phần tốp ca của các bé được hưởng ứng nhiệt liệt


Thầy Khanh đã chia sẻ với các mẹ rất nhiều điều bổ ích về kỹ năng tạo niềm vui của trẻ nhỏ. Theo thầy, trẻ con cần có một góc riêng của mình trong nhà, nơi đó trẻ có thể tự do bày biện đồ chơi theo ý thích của mình. Đối với những nhà có con nhỏ thì có hai nơi nguy hiểm nhất mà trẻ không được tự do chơi đùa đó là nhà bếp và phòng tắm, do đó, để trẻ có thể “ở yên” một chỗ thì mẹ cần tạo cho trẻ một góc riêng với những món đồ chơi an toàn, như vậy mẹ cũng có thể yên tâm khi để trẻ tự chơi một mình. Thầy cũng khuyến khích cho trẻ chơi trò xếp hình vì đây là trò chơi có thể giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng vế các đồ vật, tuy nhiên, trò chơi này chỉ thích hợp với những bé trên 3 tuổi, ở độ tuổi nhỏ hơn thì trẻ thường ngậm hoặc cắn nuốt, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.


Chị Thu Huyền – mẹ bé Minh Tùng nêu lên thắc mắc của mình “Trẻ con thường không thích chơi những trò chơi mang tính giáo dục mà chỉ thích những món đổ giải trí như xe, rô bốt,…Vậy làm thế nào để mình có thể hướng bé chơi những món đồ chơi mang tính giáo dục?”. Thầy Khanh giải đáp ngay “Những lúc như vậy, thay vì cấm đoán trẻ chơi món này, món kia thì mẹ nên cùng ngồi chơi với bé. Phối hợp đồ chơi của bé và đồ chơi của mình để bé thấy hứng thú. Ví dụ trẻ đang chơi rô bốt, mẹ có thể “dụ dỗ” bé bằng cách nói rằng “mẹ con mình cùng gấp thuyền cho con rô bốt này nhé”, bằng cách nói như vậy, trẻ sẽ vẫn thấy thích thú khi chơi sang một “món” khác, cứ từ từ như thế mà hướng dần cho trẻ chơi những món đồ có tính giáo dục


Ngoài ra, bé cũng phải trải qua nhiều giai đoạn: chơi tự phát, có mẹ chơi cùng bé và cuối cùng là tự bé chơi một mình. Một điều quan trọng nữa là phải tập cho bé chơi đồ chơi trước rồi mới chuyển qua chỉ cho bé biết vật thật. Vì đồ chơi có thể giúp bé phát triển trí tưởng tượng và tư duy logic. Lấy ví dụ trong trường hợp bé cứ đòi chơi điện thoại thật mà không muốn “điện thoại giả”, thì các mẹ nên khéo léo, không nên cấm đoán trẻ, cứ để trẻ chơi, nhưng sau một lúc thì 2 mẹ con có thể thương lượng để đổi điện thoại cho nhau.


Chị Sang, mẹ bé Phương Dung thì lo ngại “tôi muốn cháu học bài, nhưng cháu thì cứ đòi mẹ cho đi chơi. Lúc đó tôi nên làm thế nào?”. Với trẻ nhỏ thì khả năng tập trung tiếp thu chỉ tầm khoảng 15’ – 20’, Sau khoảng thời gian đó, bé nên được thư giãn trí óc. Tâm lý trẻ con đòi đi chơi là do không biết được là sau khi học bài xong thì có được mẹ cho đi chơi hay không. Do đó, bạn nên lên thời gian cụ thể với bé là con học bài xong thì mẹ sẽ cho chơi, hoặc không thì trước khi vào học bạn cũng có thể cho trẻ chơi để trẻ có được tâm lý thoải mái và thỏa mãn trước khi ngồi vào bàn học. Với những trẻ từ lớp lá trở lên thì cách tốt nhất là nên có thời khóa biểu trong 1 ngày cho bé. Để sinh động, bạn có thể diễn tả những hoạt động đó bằng những hình ảnh và sau đó treo lên để cả hai mẹ con cùng theo dõi. Ví dụ, trên thời khóa biểu có hình bé đang học bài, tiếp theo đó là hình bé đang chơi đùa, sau đó là hình bé ăn cơm….Bằng cách này, khi nhìn vào thời khóa biểu, bé sẽ biết mình sẽ làm những gì tiếp theo, chẳng hạn như sau khi học bài thì bé biết mình sẽ được đi chơi, như vậy bé sẽ không còn lo nghĩ đến việc mẹ có cho đi chơi hay không mà sẽ cố gắng học bài tốt hơn.


Các mẹ chăm chú lắng nghe phần trình bày của thầy Lê Khanh


Một số thắc mắc khác của các mẹ đều được thầy Khanh tư vấn tận tình, chẳng hạn như việc trẻ thuận tay trái hay tay phải thì không quan trọng, nếu trẻ nhất định dùng tay trái làm mọi việc thì cũng không có vấn đề gì, bởi điều quan trọng là chúng ta phải dựa vào sự phát triển tự nhiên của trẻ để giúp trẻ phát triển lên thêm thôi chứ không thể bắt trẻ thay đổi theo suy nghĩ của chúng ta được.


Về tính cách, có 2 loại: trẻ hướng nội và trẻ hướng ngoại. Những trẻ hướng ngoại luôn cần có mẹ bên cạnh để hướng dẫn, chỉ bảo, làm việc gì cũng nhanh và gọn gàng tuy nhiên lại làm rất ẩu và không cẩn thận tỉ mỉ như những đứa trẻ mang tính cách hướng nội. Ngược lại, trẻ hướng nội luôn tự mày mò và tìm hiểu những công việc mà mẹ giao phó, lại rất cẩn thận trong việc làm của mình.


“Khi bé còn học mẫu giáo thì bố mẹ thường đưa đi đón về, ở trường thì có cô giáo trông nom cẩn thận, nhưng khi trẻ lên lớp 1 thì môi trường dường như thay đổi hoàn toàn, bé không còn được gởi gắm kỹ lưỡng như trước. Vậy làm sao để giúp bé có thể tự bảo vệ mình?” – chị Thu Huyền, mẹ bé Minh Tùng. Với thắc mắc này thì ngay từ mẫu giáo chúng ta đã phải tập dần cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ mình, tự làm mọi việc để khi lên lớp một trẻ không còn bỡ ngỡ. Ví dụ ta có thể tập cho trẻ rằng “khi nào cần giúp đỡ, con có thể hỏi các chú cảnh sát mặc đồng phục màu cam rồi sau đó chỉ cho bé thấy. Hoặc khi nào gặp những người mặt mũi dữ dằn, quần áo xộc xệch thì con nên tránh xa…Ngoài ra, việc cho trẻ tiền đi học cũng có thể chấp nhận được nhưng chỉ trong một chừng mực nhất định, chỉ có thể là vài ba ngàn, ngoài ra, bạn cũng cần phải tìm hiểu xem lý do bé xin tiền là vì mục đích gì.


Ngoài ra, trong tình huống bé mê chơi game online thì chúng ta cũng có thể xử lý được. Những khi bé chơi, mẹ nên ngồi bên cạnh và tìm hiểu về các nhân vật có trong game, khi bé giải thích có nghĩa là bé đang hiểu về trò chơi mà mình đang chơi. Ngoài ra, mẹ cũng cần tìm hiểu một số game có tính giáo dục để cùng ngồi chơi với bé, giúp bé thấy được cái hay và lợi ích của những game đó.


Chị Thu Hòa trưởng nhóm thì lo ngại rằng cậu nhóc nhà chị hay đánh bạn mỗi khi giành đồ chơi. Theo thầy Khanh thì đó cũng là tâm lý chung của nhiều trẻ khi thấy người khác giành đồ chơi của mình, tuy nhiên chúng ta có thế “gián tiếp” để giáo dục trẻ. Cụ thể, chúng ta có thể lấy hình tượng một con khủng long chẳng hạn, mẹ có thể nói với bé rằng “con thấy đó, khủng long hay bắt nạt bạn bè nên bây giờ chẳng ai chơi với khủng long nữa…” Bé sẽ tự thấy mình cần phải thay đổi nếu không muốn bị “cô lập” như khủng long 


Hơn 2 tiếng trao đổi cùng với chuyên gia Lê Khanh, các mẹ đã thật sự có được những lời tư vấn bổ ích. Tiếng cười vang của trẻ con như càng làm cho không khí thêm ấm cúng…Cuối buổi giao lưu, các mẹ đều được nhận những phần quà từ phía nhà tài trợ Friso và quà của chị Thu Hòa – trưởng nhóm. Sau đó, lại còn thưởng thức cả một chầu KFC hoành tráng. Tất cả chia tay trong niềm vui và cùng hẹn gặp lai nhau trong những chương trình giao lưu khác vào một ngày không xa



Bé Thành Trung đi cùng với bà ngoại vì mẹ đi công tác xa



Chị Thu Hoà – trưởng nhóm cùng cậu con trai nhỏ của mình



Ngoài ra, các bé còn được nhận những phần quà dễ thương từ chị Thu Hoà – trưởng nhóm




Cả nhà được một chầu KFC hoành tráng trước khi chia tay :)