Trước đây, mình thường dạy con chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách cùng bé làm các việc để giúp đỡ người khác: cho người ăn mày ít tiền lẻ, ít quà bánh, cho các bạn nghèo cái áo, sách vở… Và mình thấy bé thực sự muốn giúp đỡ, biết thông cảm với những người khó khăn hơn mình.


Một hôm, mẹ con em D hàng xóm sang chơi, hai chị em chơi đồ chơi một lúc thì em D phải đi về, em mè nheo đòi phải cho em mang con gấu bông của bé về. Bé nhất quyết không đồng ý vì thường tối đi ngủ bé rất hay ôm “em Gấu”, mặc cho mẹ em D năn nỉ. Bố bé liền quát: “Con cho em mượn một chút, bố bảo con có nghe không?”. Bé nhìn mẹ cầu cứu, mắt rơm rớm như muốn bảo “Của con chứ! Của con chứ!”


Mẹ hiểu cảm giác của bé lúc đó, chắc là cổ con nghẹn đắng vì bị rõ ràng là bị dành mất đồ mà còn bị mắng rất vô lý nữa. Mẹ nhẹ nhàng bảo bố để mẹ xử lý vụ này. Mẹ nhẹ nhàng bảo bé: “Bây giờ là 9h rồi, đằng nào thì chương trình tối nay của mẹ con mình cũng là đọc truyện cổ tích. Vả lại, tối nay lạnh quá, mẹ muốn ôm em bé của mẹ ngủ được ko nhỉ?”.


Con nói nhỏ: “Vâng ạ”.


Mẹ tiếp: “Vậy thì đằng nào con cũng chẳng có thời gian dành cho em gấu, hay là con cho em sang nhà em D chơi đi, em ở nhà suốt ngày, em chán đấy” (vốn dĩ bé vẫn xin mẹ đi chơi bằng cách bảo con ở nhà suốt ngày con chán lắm).


Con đồng ý luôn: “Vâng ạ, thôi mẹ con mình vào nhà đọc truyện nhé!”. Sau đó, mình gọi bố bé vào phòng riêng chỉnh luôn: “Không phải lúc nào bố mẹ cũng có quyền quát mắng con được, nếu mình nhẹ nhàng và phân tích hợp lý, con sẽ nghe theo, chứ mắng con để bắt con phải nhường đồ của mình cho người khác là một hành động hết sức vô lý, con sẽ không phục, hoang mang, tức giận và thậm chí là không tin vào người lớn nữa. Cũng giống như cảm giác của mình khi gặp ăn cướp ấy. Trẻ con thường nhìn vào cách hàng xử của bố mẹ để bắt chước. Nếu mình biết giảng giải, phân tích cho con từng vấn đề một cách hợp lý, trẻ cũng sẽ hình thành cách tư duy đó. Hãy để con làm việc với sự tự nguyện, đừng bắt ép con làm theo ý mình, bé sẽ sống thụ động và khép kín”.


Bố bé nhận mình sai và xin lỗi vì đã mắng bé, còn bé cũng vui vẻ cho em mượn đồ chơi.