Việc dạy con tự giác làm việc nhà cũng phải rèn luyện cho bé ngay từ nhỏ. Mình thấy nếu bắt ép con làm thì con không chịu làm đâu trừ những bé nào ngoan, biết phụ giúp ba mẹ, cho nên mình phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng..., ví dụ như mình phân công rõ là sau khi ăn cơm xong con sẽ lau bàn ăn, dọn dẹp chén, bát.... Lúc đầu mình cũng phải nhắc nhở, về sau con biết là trước sau con cũng phải làm nên không thắc mắc nữa. Chuyện này phải được ba chúng tiếp sức cùng làm nữa nhé, ba sẽ cầm chổi quét nhà chứ ba mà ngồi đọc báo xem ti vi thì con sẽ tị nạnh ngay, vì cả nhà ai cũng làm việc :).


Có hôm con vừa làm mình vừa vỗ tay khen ngợi con: ngồi vào bàn ăn, con xới cơm mặc dù phải chờ mãi con mới xới đầy 1 chén. Ăn xong con bưng nồi cơm điện đi cất, rồi đi lấy trái cây vào nhà ăn. Hay nói con đi lấy các loại điều khiển và tắt các loại thiết bị khi đi chơi: đèn, quạt, ti vi...


Miình hay khen con, “nịnh” con: "hôm nay bàn học của con gọn gàng quá nhỉ. Chắc chắn là con đã dọn dẹp giống kiểu người lớn đúng không?" Mình thấy con sung sướng, tủm tỉm cười, lộ rõ ra trên mặt; rồi: "Em Bơ chỉ thích cái khăn, cái áo.... do con lấy thôi " Thế lần sau mẹ cứ bảo con lấy nhé, con lại tủm tỉm cười nữa.. Khi ba đi làm về, mình liền nói: "Ôi, hôm nay nhờ có con mà nhà cửa sạch sẽ hơn, đi trong nhà thấy mát, sạch lắm" để con nghe thấy, hay là nói cám ơn con luôn khi con làm. Con mình cũng khoái được khen nên khi hai mẹ con đi chợ là con dành xách giỏ, đẩy xe cùng mẹ... . Có bữa con vừa làm xong mình khen cho con một câu: "con của mẹ người lớn quá, ra dáng đàn anh cho em Bơ học tập rồi" hoặc "em Bơ yêu anh Bi nhiều lắm vì anh Bi giúp mẹ thật nhiều việc" ... Thế là con thích lắm cười khoái chí, có lúc còn nói lại vì con là người lớn mà mẹ. hihihi


Vậy là con vừa biết làm giúp mẹ, vừa rèn luyện cho con rồi. :Kiss: