Gia đình mình có nhận nuôi nấng và chăm sóc một bé trai 5 tuổi một thời gian, do bố mẹ cháu (là vợ chồng cô em chồng mình) bận.
Trước đây, mỗi khi ăn cơm bố mẹ cháu cứ phải bón và hơn nữa bé ăn rất lâu. Nhưng từ khi ở với mình, mình đã rèn cho bé tự xúc ăn rất nhanh bằng một số cách sau:
Mẹ: Hôm nay ai mà ăn giỏi tự xúc ăn và ăn nhanh thì mẹ sẽ tặng cho một bức tranh để tô màu. (bé rất thích tô màu mà).
Thế là bé xung phong "Con tự xúc ăn cho mẹ xem nhé, con ăn nhanh lắm"
Mẹ: Con giỏi lắm. Con thử tự xúc ăn nhanh cho mẹ xem nào.
Và thế là cu cậu hí hửng tự xúc ăn từng thìa cơm một cách rất ngon lành.
Mẹ: Từ nay trở đi nhà mình nếu ai mà tự xúc và ăn nhanh thì thỉnh thoảng mẹ còn cho đi công viên chơi này, đi ăn kem này, đi siêu thị này và còn được đi du thuyền/đạp vịt nữa....(thỉnh thoảng mẹ lại thêm một số trò bé thích)
Con: Thế từ nay con sẽ tự xúc ăn để xem mẹ có cho con đi chơi không nhé.
Mẹ: Con cứ thử tự xúc ăn hàng ngày mà không cần mẹ giục xem. Mẹ sẽ tính đến cuối mỗi tuần rồi mẹ sẽ thưởng. Mẹ cũng sẽ bảo cô Lan (hàng xóm) để ý bạn Hùng nếu bạn ấy tự xúc ăn giỏi cả tuần nhanh hơn con thì mẹ sẽ thưởng cho bạn ấy mà không thưởng cho con đâu.
Con: Mẹ xem này, con ăn nhanh cho mẹ xem nhé.
Mẹ: Con giỏi lắm. Nhưng ăn nhanh là mẹ phải nhìn thấy con nhai nữa chứ không phải là nhuốt chửng đâu nhé.
Con: Con đang nhai đây mẹ này.
Mẹ: Tốt lắm. Thế mới ra dáng người lớn chứ. (Bé rất thích làm người lớn các mẹ ạ)
Cứ thế thỉnh thoảng mẹ lại nhắc nhở lại con và thế là từ đó trở đi con tự xúc ăn rất giỏi đó. Đến giờ mà mình có bảo để mẹ xúc cho thì bé còn bảo là "con lớn rồi mà mẹ, con tự xúc ăn được".