Hôm qua mình vừa xem cái clip „cô gái lái xe bằng chân „ trên vnexpress mà phát choáng !! chợt nghĩ hình như các mẹ chưa bàn đến chuyện dạy cho bé hiểu được sự an toàn của việc chấp hành đúng luật giao thông.


Lần đầu ra NN mình ấn tượng nhất là cảnh trẻ con chạy xe 4 bánh mà phải đội nón bảo hiểm?! ngay như thằng cu nhà mình lúc 3t chạy cái xe 2 bánh gỗ ko có bàn đạp mà dùng hai chân đẩy cũng phải đội nón bảo hiểm?! Lúc đầu mình nghĩ chỉ là cái xe đồ chơi, chạy trong nhà thì ko có chỗ nên cho thằng cu ra công viên, vừa chạy vài vòng đã có ông cảnh sát tới nhắc“ lần sau cô đội nón bảo hiểm cho cháu nhé“ Chắc cảnh sát cũng chẳng phạt người đi xe đạp mà ko đội nón bảo hiểm đâu nhưng vì sự an toàn nên họ có nhiệm vụ nhắc nhở!


Một hôm ba chở hai mẹ con đi chợ, thằng cu ngồi ghế sau, ba mẹ đang nói chuyện chợt nghe thằng cu hét “ papa đèn đỏ. Dừng!“ À! Thì ra trong lớp thằng cu đang học vể luật giao thông. Thế là mình mua ngay một tờ A0 in hình các bảng hiệu giao thông đưòng bộ dán trong phòng của thằng cu. Và khi ra đường thấy bảng hiệu nào là giải thích luôn bảng hiệu đó cho con. Từ khi học luật giao thông thằng cu chấp hành rất nghiêm: đi bộ bên lề phải, sang đường phải đợi tín hiệu đèn xanh dành cho người đi bộ và đi đúng vào làn đường có vạch trắng, rồi đi xe đạp phải đội nón bảo hiểm và chạy đúng đường dành cho xe đạp, …Mình rất ít khi thấy người ta vi phạm luật giao thông vì nếu cảnh sát bắt được là phạt rất nặng. Nhiều khi tới ngã tư đèn đỏ chỉ có 1 người đi bộ họ cũng đợi cho đèn xanh mới sang đường chứ ko vượt đèn đỏ. Thế mới thấy người ta chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh ntn !


Trong các trường mẫu giáo ở VN hình như cũng có dạy luật giao thông đường bộ cho các bé nhưng các bé nhớ nhiều là tín hiệu đèn giao thông. Còn những cái khác chắc vì ko được nhắc nhiều tới nên các bé ko nhớ, thôi thì các mẹ chịu khó dạy bé lại nhất là quy định ngồi lên xe máy phải đội nón bảo hiếm, đó là để bảo vệ cho chính các bé. Ðừng như cô gái trong clip kia thấy nguy hiểm quá ! :Worried::Worried: