Năm ấy khi Cún được 3 tuổi rưỡi, Cún đã được bố đưa đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hàng ngày đi học mẹ vẫn thường chở Cún qua đây nhưng chưa có dịp nào mẹ đưa Cún vào trong thăm quan được, bởi vì mẹ luôn phải bận bịu với em Tin Tin. Đến khi bố chuyển công tác về Hà Nội mới có nhều thời gian đưa Cún đi chơi..., đó là một buổi sáng thứ 7, mẹ vẫn phải đi làm nên chỉ có hai bố con đi chơi cùng nhau...Bố kể lại rằng Cún thích lắm, khuôn viên rộng thế mà Cún chẳng bỏ sót chỗ nào, tung tăng khắp các nẻo, chăm chú quan sát và ngắm nghía từng hiện vật, từng nhành cây ngọn cỏ và cả soi mình dưới hồ nước...Cún cũng không quên sờ đầu Rùa theo lời mẹ dặn để còn học thật giỏi nữa đấy!
Một mình thênh thang trên lối vào...
Dừng chân một chút ngắm cỏ cây hoa lá
Không gian rợp bóng mát, xanh mướt một màu khắp lối con đi...
Khoảng sân rộng trưng bày thật nhiều cây cảnh và hòn non bộ, Cún tha hồ ngắm nghía, thật nhiều cái khác lạ mà hôm nay Cún mới được tận mắt nhìn thấy và tận tay chạm vào...
Cún rất thích cây cỏ ở đây...chỗ nào cũng xanh mơn mởn đầy sức sống...
Dừng chân nghỉ tạm chút đã nào...
Rồi lại tiếp tục dạo chơi nào...
Dừng chân nơi khu bia đá, Cún không quên sờ đầu Cụ Rùa để lấy phước còn học thật giỏi sau này.
Trở ra ngoài, dừng chân bên một hồ nước đầy hoa súng và hoa sen, Cún nhìn mãi mà không thấy có con Rùa nào nổi lên vì nghe nói ở đây thỉnh thoảng người ta nhìn thấy Rùa nổi lên trên mặt nước, nếu ai nhìn thấy thì đó là một điềm may mắn...Lần thứ hai khi cả nhà đến thăm nơi này, lúc ra về nhà mình đã nhìn thấy Rùa nổi lên đấy!:Smiling:
Tạm biệt Văn Miếu ra về, Cún có biết bao nhiêu điều thú vị để kể cho mẹ nghe. Và kể từ sau hôm đó,mỗi ngày đi học qua đây Cún đều quan sát những mái ngói cổ kính và những lùm cây thoắt ẩn thoắt hiện phía sau dãy tường bao quanh... Thỉnh thoảng có hôm Cún lại kể cho mẹ nghe về những gì Cún đã thấy và còn in trong trí nhớ, một cái trống rõ to treo trên giá, những con hạc vừa to vừa cao ở trong nhà, rất nhiều Cụ Rùa đội bia đá xếp thành hàng nối tiếp nhau, nhiều cây cao tỏa bóng mát....và còn rất nhiều, rất nhiều điều còn đọng lại trong tâm trí của con sau lần ấy. Và cũng kể từ đó, Cún còn được bố mẹ cho đi chơi nhiều nơi hơn nữa, điều thú vị là trong những cuộc đi chơi ấy, đã có thêm một thành viên nhí tham gia cùng, đó chính là em Tin Tin của Cún đấy!:LoveStruc::Rose: