Mình chia sẻ một số kinh nghiệm khi chăm một lúc 2 siêu quậy nhé. Vì bé nhà mình thôi bú mẹ từ 4th nên việc chăm sóc sẽ dễ dàng hơn. Từ nhỏ mình đã cho 2 bé ngủ cũi, đó chính là nhà của bé. Bạn phải tập cho bé từ nhỏ để bé hiểu được rằng bé không được lựa chọn. Khi bé lớn lên, biết bò biết đi bạn vẫn có thể sử dụng cũi này để "nhốt" bé vào khi bạn cần làm gì đó vì như vậy sẽ rất an toàn, dù bé có khóc 1 tí cũng chẳng sao cả. Các mẹ thường sốt ruột khi thấy cứ bỏ vô cũi là bé khóc, lại bồng lên, cứ như thế vài lần bé sẽ hiểu ngay rằng nếu muốn ra khỏi cũi chỉ cần khóc lên. Đừng mắc lừa bạn nhé, cứ để bé khóc vài ngày thì bé sẽ hiểu chiêu này không áp dụng được rồi! bạn tập cho bé được như vậy là đã thành công. Khi bé khóc quá, bạn nhẹ nhàng đặt bé xuống đất, rồi đừng để ý gì tới bé nữa, bé sẽ thấy cách đó không hiệu quả. cứ để bé khóc, nếu chỉ vì chướng và đòi bế mà không được đáp ứng thì một lát nữa khóc mệt bé sẽ tự nín hoặc thậm chí ngủ thiếp đi 1 tí cũng không sao(đọc đến đây chắc các mẹ nói mình giống mẹ ghẻ lắm phải không)


Sinh đôi bạn sẽ không mất công ngồi chơi với bé cả ngày vì 2 bé sẽ tự chơi với nhau. 2 bé nhà mình từ lúc 5 tháng tới giờ, đã không còn ngủ chung giường với cha mẹ thế là bạn lại tập cho bé thêm tính tự lập từ rất sớm nữa, có lợi không nào? Tối đến mình pha 2 bình sữa rồi cho bé vào cũi, tự bú xong thì ngủ, nếu không ngủ thì cứ nắm đó tới khi nào muốn ngủ thì ngủ.


Đến nay 2 bé hơn 1 tuổi rồi nên không còn ngủ cũi mà đã ngủ nệm vào buổi tối ở đất cho bé khỏi té! còn ban ngày thì ngủ võng. Tóm lại sinh đôi không cực như các mẹ thường nghĩ đâu! Hay tại chúng biết thân biết phận nên ngoan ơi là ngoan!!! Còn nghịch thì cũng không thua bất cứ đứa trẻ nào nhưng tất cả vào nề nếp hết- mọi người hay trêu tôi là mẹ ghẻ không biết thương con nhưng tôi nghĩ là tôi đang rất thương con tôi đấy!hehe các mẹ thấy tôi có giống mẹ ghẻ không?