Mẹ thuê nhà mới, ngay cạnh nhà cô bạnh Xuka đáng yêu. Hí hí. Một ngày đẹp trời, khi mẹ đón mình đi học về, mình bất ngờ thấy cô bạn dưới sân trường. à, thì ra là mẹ và dì hàng xóm đã hẹn nhau cho 2 đứa mình đi uống cà phê đây mà.


Hihi, mình và cô ấy ton-ser-ton đỏ nè. hai đứa trao đổi kinh nghiệm xài điện thoại khi hai mẹ đang gọi thức uống


Mình tỏ ra là anh hùng hết sức, chạy vòng vòng cho nàng nhìn chóng mặt luôn. Mình phải khoe cái vẻ mạnh mẽ chứ, nàng còn chưa biết đi cơ mà. hihi


Em ơi cởi nón ra đi, có lạnh gì đâu!


Chu choa, mẹ cô nàng bảo vệ nàng quá, mình té rồi nè. mà dù sao cũng cởi được cái nón nàng ra rồi.


Phải chỉ cho nàng biết 1 điều tuyệt diệu nơi đây là lăn lộn trên cái đống bùi nhùi mà người ta gọi là ghế này.


Hehe, nàng cũng khoái chí y như ta


Kết thúc 1 buổi cà phê tuyệt đẹp. Dù mẹ ko cho ta uống cà phê nhưng ta vẫn vui vì có nàng, XUka ạ. :Angel::Laughing: