Buổi chiều, mẹ hay đón Chip rồi cho con chơi ở sân trường một lúc mới về. Nhiều bạn khác cũng thế. Mẹ Chip chỉ nghĩ, trẻ con chơi với nhau thì kệ chúng nó. Nhiều khi bọn trẻ cãi nhau, đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng mình gặp nhiều mẹ bảo vệ con lắm ạ. Mà cách các mẹ ấy làm mình thấy chưa hay tí nào. Các mẹ tham khảo nhé!
Chip với một bạn chơi cầu trượt. Chip nhanh hơn nên xuống trước. Bạn kia ko đuổi kịp Chip nên kéo áo Chip lại. Chip thấy bạn kéo áo thì qua lại quát bạn một cái rồi giơ tay lên doạ đánh bạn. Bạn kia sợ (Chắc mới đi lớp) nên khóc. Mẹ bạn ý hỏi thì bạn ý mách là Chip đánh. Mẹ Chip cho con chơi chỉ đứng từ xa quan sát, và chỉ nhắc nhở nếu thấy ko an toàn thôi. Còn mẹ kia đứng gần con, thấy con bảo thế thì kéo ngay Chip lại, đánh luôn vào tay Chip (chỉ đánh nhẹ thôi) và mắng Chip nữa, lời lẽ thì thôi rồi (chưa bao giờ mẹ Chip nói với con như vậy :Sad:). Mẹ Chip ko ý kiến gì với mẹ kia cả. Chỉ bảo Chip xin lỗi bạn và phải biết nhường các bạn trong lúc chơi thôi. Người lớn còn có lúc ko vừa ý với nhau nữa là trẻ con. Nếu mẹ Chip là mẹ kia thì không bênh con như thế đâu. Chuyện gì cũng phải hỏi rõ đầu đuôi rồi mới phân giải chứ. Có thế thì đứa trẻ "nguyên cáo" và "bị cáo' mới phục được. Mình bênh con sao cho đúng chứ bênh con theo kiểu "Con mình là số 1" hay "con mình luôn luôn đúng" thì chỉ làm con thêm ích kỉ thôi.
Nếu ở trường hợp của mẹ Chip và bà mẹ kia, các mẹ giải quyết thế nào? Mình đưa trường hợp này lên để các mẹ tham khảo. Vì các con đi học còn nhiều va chạm lắm.