Cuối tuần rồi nhà mình đi ăn đám cưới 1 người quen. Tại nhà hàng có 1 bãi cỏ riêng dành cho các em nhỏ chơi. Ðang giữa buổi tiệc nghe trẻ con la khóc om xòm, mọi người chạy ra xem. Chị bạn chạy đến bên thằng con 4 tuổi đang đứng khóc vỗ về “ sao con khóc, ai làm cho khóc đấy?” “ anh Tí ko cho con chơi xích đu. Huhuhuh” “ Sao anh Tí lại ko cho em chơi hả Tí?” “ Em chơi 2 lần rồi, tới mấy đứa khác nữa mà em ko chịu xuống cứ giữ chơi hoài..” “ Thì anh cho em chơi tí nữa rồi em xuống, xích đu còn đấy chứ có chạy mất đâu mà giữ! Thôi, vào đây với mẹ, mẹ cho con uống Coca nhé, ko chơi nữa” Thằng cu theo mẹ vào bàn, ngồi uống coca ko chơi chung với các bạn nữa. Chị bảo với mọi người “ thằng bé ở nhà ngoan lắm anh Tí chắc lại bắt nạt em nên em mới khóc đấy!” Ngồi với người lớn chán, thằng bé lại xuống định ra chơi nhg mẹ ko cho nên loanh quanh trong nhà hàng.


Mọi người đang vui vè bỗng nghe tiếng loảng xoảng bát đĩa đổ vỡ “ Trời ơi! trẻ con ở đâu chạy lung tung thế này?? bể hết đồ rồi, con ai vậy??” Nhìn sang ko thấy thằng con chị lại chạy nhanh vào bên trong. Thằng con đang đứng thất thần trước đống bát đĩa vỡ tan tành dưới đất, mặt xanh lét, run rẩy. Chị nhào tới ôm chầm thằng bé, thằng cu thấy mẹ khóc toáng lên. “ Anh làm cái gì mà la dữ vậy, thằng nhỏ sợ mất hồn rồi đây này!! Nín nín đi con trai ngoan” “ Chị ko coi, thằng nhỏ chạy vào đây làm đổ bể hết chén đĩa rồi đây này” “ trẻ con có chân nó chạy, chỗ này có bảng cấm trẻ con ko nào?” “Ơ…!”:Surprise: “ anh thấy nó phải cẩn thận chứ, nếu đống chén này đổ hết xuống đầu nó thì anh tính sao ??” “Ơ..” :Surprise:“ Tội nghiệp thằng bé, tối nay về ngủ thế nào cũng giật mình! Thôi nín đi con, mình về chỗ của mình nhé! Hôm nay có “ôngbà” đỡ chứ ko tiu thằng nhỏ rồi”.


Lúc ra về nói chuyện với chị, chị bảo “đúng sai mình chưa biết về sẽ dạy con sau, nhg ngoài đường phải bên con trước em ạ! Có mỗi cha mẹ mà ko bênh thì ai bênh con, nó lại nghĩ cha mẹ ko thương nó. Ðủ tuổi nó xách gói ra riêng là mất con. Chị kinh nghiệm từ ông anh rồi, nghiêm khắc lắm, đúng sai xử liền cuối cùng có 2 đứa con 18 tuổi đi ở với bạn hết trơn. Cha mẹ phải là chỗ dựa cho con, để nó con có chỗ đi về chứ!!”


CM nghĩ quan điểm của chị ấy đúng hay sai?? Mình cũng thấy phân vân quá vì cũng chỉ có 1 đứa con thôi mà.