Kinh nghiệm này xin chia sẻ từ đứa cháu 27 tháng tuổi của tôi.


Bé sống cùng ông bà nội và cha mẹ. Ngay từ ngày lọt lòng, mẹ tôi (bà nội của bé) luôn dặn dò là phải nói chuyện thường xuyên với bé, có thể là kể chuyện, hát hò, đọc thơ, hoặc chỉ các món đồ vật cho bé để bé biết cách giao tiếp (thật ra chuyện này mẹ tôi đã luôn dặn dò từ khi bé còn là bào thai, gọi là thai giáo).


Bé lớn hơn 1 chút thì mức độ nói chuyện ngày càng nhiều hơn, mà chỉ nói chuyện vui vẻ thôi nha.


6 tháng tuổi thì mẹ tôi làm gì cho bé cũng bảo bé phải "ạ" mẹ tôi mới làm, thế là sau 3 tháng bé "ạ" tốt. Gặp ai cũng ạ, xin gì ai cũng ạ, vừa ạ vừa cười thật là đáng yêu.


Chuyện đi tiêu đi tiểu thì càng phải tạo không khí cho bé. Mỗi lần bé ị hay bé tè mẹ tôi đều dặn bé là lần sau con phải kêu bà nha, nói là "đi tiểu đi tiểu", hoặc là "đi ị đi ị". Từ ngày bé biết nói thì bé cũng biết kêu "ểu ểu" và "ị ị", bé kêu thì mẹ tôi cười và ẵm bé lên nói với bé "đi tiểu đi tiểu thật là vui quá" làm bé cũng vui theo. Và như thế bé rất ít tè trong quần.


Ở nhà hay bảo bé hôn ông, hôn bà, hôn ba, hôn mẹ, mỗi lần hôn là mỗi trò cười, như là phù má lên, bé hôn thì kêu 1 tiếng thật to, làm bé cười ngất. Hôn hai má rồi mắt mũi, cả tóc nữa, bé thấy vui thú nên rất thích làm. Gặp ai bé cũng ạ lễ phép và hôn, mỗi lần hôn hết cả hai má, vẫy tay chào và mi gió nên ai cũng thích.


Người trong nhà cười nhiều thì bé cũng cười nhiều.


1 tuổi rưỡi thì nhà cho bé đi nhà trẻ. Cách thức là "tư tưởng" trước, vẽ ra cho bé một chân trời mới cũng vui vẻ như là ở nhà, có khi vui hơn ở nhà vì có nhiều đồ chơi và cô giáo, bạn bè. Sau đó thì mỗi lần bé làm sai gì hoặc ko nghe lời thì hù doạ bé rằng sẽ không cho đi học (lúc này chưa cho đi học), làm cho bé tưởng tựong rằng đó là một nơi tuyệt vời mà chỉ có bé ngoan mới được hưởng, một nơi vô cùng thích thú nên bé phải cố gắng lắm mới được tới.


Mỗi sáng, mẹ tôi hay gọi "Su Si dậy đi học đi con", bé hay nũng nịu vì buồn ngủ, mẹ tôi lại doạ "thôi vậy bà nội đi học đây, Su Si bị phạt ở nhà", thế là bé lòm còm bò dậy, chịu thay đồ và đi học ngay.


Bé nhà mình mới tròn 1 tuổi, mình cũng học theo cách này đấy. hi vọng bé cũng sẽ ngoan và vui như chị gái.