Thân chào toàn thể các bạn thành viên thân mến,


Đến hôm nay thì BTC mới có thời gian để post những khoảnh khắc yêu yêu của các gia đình tham gia được. Xin lỗi cả nhà về sự chậm trễ này nhé. :Smiling:


Đầu tiên nên giới thiệu sơ với cả nhà về "Nhà thử thách" trước chứ nhỉ?


Ngay cả nét mặt của MC cũng rất "thử thách". :Laughing:


Bắt đầu vào trong "Nhà thử thách" nào!!!


Và giờ là cảnh "gà trống" chăm "gà con" khi "gà mẹ" không có ở nhà. Các Bố phải lần lượt vượt qua các thử thách của BTC.


Bố và các con đọc "3 điều Mẹ dặn" :Battin ey:


Lần đầu các con thấy Bố trổ tài... Nhìn chăm chú... :Battin ey:


Con một bên và đồ ăn một bên...


Chờ Bố nấu cơm lâu quá, bé ăn trước vậy. :Drooling:


Vừa nấu cơm vừa bế con đang ngủ. (... Vừa nghĩ... Mẹ vất vả thật!!)


"Chờ Bố một xíu, Bố múc nước xong sẽ cho hai con vô bơi thoải mái."


Cho con bú sữa, cũng là Bố.


Đút con ăn, cũng Bố ...:Drooling:


Rồi cả sấy tóc cho con gái, cũng Bố nốt. (Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng...)


Bữa cơm do đầu bếp Bố đảm nhiệm, rất "giản dị" và "đạm bạc". Đồ tráng miệng áp đảo cả đồ ăn chính! :Smiling:


Phút xả hơi hiếm hoi của Bố là khi chơi cùng các con chăng? :Thinking:


Sau những thử thách thì Bố và các con như thế này đây...


Cận cảnh


Toàn cảnh


Khoảnh khắc giao lưu giữa hai gia đình sau một ngày tham gia Khi mẹ vắng nhà. Cả hai Bố đều cùng đi tới một quan điểm: "Không có Mẹ ở nhà là... không được!!!"


Vì một vài lý do kĩ thuật, phần tường thuật của BTC tới đây là tạm khép lại. Kính chào thân ái cả nhà và hẹn gặp lại trong những lần sau nhé! :Smiling:


Nếu muốn tham gia chương trình "Khi mẹ vắng nhà", click vô đây để xem chi tiết thông tin nhé cả nhà.


Xem lại chương trình đã phát tại : www.webtretho.com/khimevangnha


BTC.


(Còn tiếp...)