Em có đứa em đi học cắt tóc gội đầu. Theo nhận xét của người dạy và 1 số người làm trong tiệm làm tóc đó như sau:


1, Học cắt tóc: cắt tóc đẹp, có năng khiếu về cắt (bằng chứng là lần đầu tiên đi học người ta bảo nó cắt chỉ đưa có 1 cái kéo và 1 cái đầu manơ canh và bảo cắt. Nó cứ đứng chờ mãi tưởng đc dạy là pải cắt ntn, nhưng k thấy ai bảo gì, hỏi đứa đang làm ở đó nó bảo: cứ cắt đi. Thế là cứ nhìn vào ảnh đc chỉ mà cắt. Khi hoàn thành tác phẩm thì người chủ bảo: được. (người này k khen ai bảo giờ). Sau đó cắt thêm mấy kiểu nữa thì chị dạy đó có vẻ hài lòng tuy k nhận xét nhưng khi ktra tác phẩm xong bảo: em sấy đi, tóc này sấy vào sẽ rất ôm đấy).


2,Học làm tóc quăn: do tính cẩn thận nên có thể làm 1 loạn tóc tháo ra cả chục lần vẫn kiên trì tháo ra làm lại ==> kết quả sản phẩm đạt yêu cầu ngay từ sản phẩm đầu tiên. (lọt tóc quăn đẹp).


3, Học gội đầu và mát sa mặt: hic hic cái vụ này nó kém nhất vì nhiều động tác quá, và do tay cứng nên học đến nay chị dạy nghề vẫn k hài lòng. Mặc dù 1 số khách được nó gội hỏi: sắp mở hàng chưa? nó bảo là e gội kém quá chị dạy bảo: "chưa đc 1 động tác nào hài lòng cả" thì người ta bảo gội tốt thế còn gì mà bảo k hài lòng.


==> do đi học nên không được làm nhiều lắm (gội đầu cho khách). Nên nó nghĩ là nên mở cửa hàng: "Gội đầu nữ" (k gội cho nam). Để được gội nhiều sẽ quen. (cái này do làm nhiều tay sẽ mềm)


Nhưng hôm nay nó vừa hỏi chị dạy nó là: e còn gì chưa học k chị, thì đc bảo là giờ e chỉ cần luyện tay cho quen thôi. Khi nghe nó nói về ý định mở cửa hàng thì chị ấy bảo chưa nên mở mà nên học làm nhiều cho quen đi đã vì nếu mở sẽ làm hỏng thương hiệu của mình.


Mong các mẹ cho e lười khuyên nên mở cửa hàng hay nên đi học tiếp. Nó hỏi em nhưng e sợ cho lời khuyên k chuẩn nên mong các mẹ giúp em ạh.