Đợt rét đầu mùa vừa rồi kéo dài nên ông xã nhà em cứ viêm họng đi viêm họng lại. Cũng tại đi làm xa mà mặc áo da hay áo vest cái cổ đều không kín, em đi tìm mua cho ông xã cái khăn quàng mà khó khăn vô cùng các mẹ ạ.


Lên Vincom lượn lờ hỏi thăm mà không có, đi dọc các phố từ Tây Sơn lên Tôn Đức Thắng, Bà Triệu... rồi lại sang Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng... nói chung là vất vả và tốn kém tiền xăng mà chẳng thấy có cái nào.


Vợ chồng em vào Parkson ở ngay tầng 1, thấy có hàng bán đồ nam, cũng chẳng nhìn thương hiệu đâu, hỏi em bán hàng có khăn nam ko? Em ấy chỉ tay ra phía góc nói còn 2 mẫu thôi. Em xem thì thấy ưng lắm rồi, màu sắc nam tính, sang trọng, chất liệu cực đẹp, hợp với áo khoác của ông xã... nhưng nhìn giá thì tái mặt tí ngất: Gần 3 triệu rưỡi.


Vợ chồng em đi luôn.


Hic, các mẹ ở đây có địa chỉ khăn quàng nam nào không cho em với nhé. Em rất thích nhìn đàn ông mặc áo khoác như áo da, Giacket... quàng khăn, rất nam tính. :Smiling: Quan trọng hơn nữa là giữ gìn được sức khoẻ.


Em cảm ơn nhiều ạ