Em mạn phép mở một topic về vấn đề này , mong được sự ủng hộ của các mẹ và các chị .:Smiling:


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến stress và một trong số nguyên nhân ấy là công việc , gia đình .ect .


Nhân đây em xin kể cho mọi người về hai người bạn em đã - đang bị stress


Em đã và đang chứng kiến 2 người em quen đang rơi vào tình trạng này thậm trí một trong 2 chị đã phải đi điều trị tâm lý , và nó ảnh hưởng đến nhan sắc rất rất nhiều ạh ..


Một chị rất xinh dáng chuẩn ( SN 78 em nói không ngoa nhưng nếu gái 20 mà so với chị ấy còn không thể bằng ^^ ), ngày xưa chị ấy là mơ ước của em ...đi shopping cùng ngưỡng mộ vô cùng người đâu ra đấy mặt thì tây tây , tóc bồng bềnh , nhưng sau 3 tháng bị hành hạ bởi stress thì bây giờ đã tụt xuống còn 43kg ~ 1m71 lúc trước là 53kg , mặt mũi hốc hác hẳn đi , tóc tai thì xơ xác , mặt lúc nào cũng u ám nhìn tối tăm lắm ý ạ ...một phần do tình thần không vui và do làn da chị ấy bị mụn + nám ( lúc trước chưa hề bị ..)


Chị thứ 2 cũng khá xinh xắn , tuy không cao nhưng trắng trẻo và người đầy đặn


Cao 1m63 - 47kg . Nhưng cũng do stress bây giờ chị ấy đã lên ngưỡng 68kg rồi , tình trạng cũng tương tự chị đầu tiên , chỉ có khác là một người gầy đi và một người béo lên thôi .


Quả thật Stress ảnh hưởng đến tinh thần và kéo theo là nhan sắc của phụ nữ .


Em có một câu hỏi rất mong mẹ nào có kinh nghiệm để vượt qua stress và đại tu nhan sắc có thể góp ý giúp em với ! Cũng một phần để chính bản thân em chuẩn bị để không rơi vào tình trạng ấy và cũng đề phòng cho mọi người quan tâm đến vấn đề này


Xin cảm ơn tất cả mọi người :Rose::Rose:


Chúc mọi người một ngày tốt lành , tràn đầy sức sống , luôn xinh đẹp trả trung và luôn luôn lạc quan . Vì mỗ phụ nữ đều là một bông hoa mang một sắc thái khác nhau