Halooo mọi người, em ghé thăm nhà mình với câu chuyện trị mụn của chính em đây ạ 😛
Em chỉ muốn up bài lên tiếp thêm động lực cho các bạn đã đang và trong quá trình trị mụn, đừng bỏ cuộc sớm, chữa mụn là cả một sự cố gắng, dẫu biết là stress, xấu hổ đủ đường nhưng hãy nghĩ tới một ngày không xa, da đẹp như mông em bé là phải cố gắng nhé!!😀
Cách đây vài năm, em cũng từng trải qua 1 đợt khủng hoảng vì mụn, sau đấy thì vui mừng không tả được vì hết mụn, sạch thâm rỗ ... (Chữa từ năm 2017 tới 2019 mới lành). Da em lúc đó nhìn rất ổn và đẹp. Nhưng niềm vui chả mấy chốc, em lại tiếp tục stress vì mụn. Nói chung không dám trách ai hay 'than trời oán đất' nữa! Bởi em cũng hiểu để 'mụn đến thăm' thì tất cả lý do cũng vì thói quen ăn uống, sinh hoạt, làm việc không điều độ của mình, và đặc biệt là vô tình 1 lần nổi hứng ngựa bà, đi đám cưới và thuê người make up (...) chắc do không hợp với mỹ phẩm make up với da em cũng đang yếu và có mụn nên bi kịch thật sự đã đến với khuôn mặt của em.
Sau đó, mụn cha mụn mẹ mụn con cháu chắt chút chít các thể loại mụn không thiếu một cái gì trên mặt em, rồi em cũng lại chạy khắp nơi chữa mụn, lần này nhanh hơn, nhờ tìm đúng chỗ, chữa đúng người, chăm sóc da đúng cách, nên chỉ trong 4 tháng (T12-2020 tới T3-2021) da em lại trở về & cũng không gớm như ngày xưa😀Đến hiện tại làn da của em dù nhìn hay lâu lâu em tự sờ lên đều láng mịn mà còn căng mướt nữa.
Em livestream và bán hàng online tại nhà, nên tính chất công việc của em là ngồi máy tính gần như cả ngày (9h sáng tới 1 - 2h tối), tiếp xúc với các thể loại bụi bẩn từ vải, quần áo, ăn toàn là thức ăn nhanh, đồ cay, nóng, ngọt, có mấy hôm là thức tới 4-5h sáng mới ngủ nhưng đến sáng 9-10h đã phải dậy rồi. Nhìn chung công việc em rất bận rộn nên phải chịu vậy, bởi kiếm tiền đâu dễ.
Da em là hỗn hợp thiên dầu, cực kì nhạy cảm nên chắc mọi người sẽ hình dung được với thói quen sinh hoạt lộn xộn của em thì mụn bùng phát là đâu tránh được.
Lúc đầu bị lại em vẫn đi chữa linh tinh mấy nơi, nghĩ không có gì nghiêm trọng đâu nên chủ quan. Em nghĩ lần trước em bị mụn chữa được thì giờ cũng được chứ sao đâu, sau đó tình hình ngày càng nặng, mụn phát viêm & sưng rồi mưng mủ. Tự tính toán đủ đủ đường, tự em nghiên cứu mãi, rồi quyết định đi tới nơi chuyên về điều trị da, có kiến thức da liễu để người ta chữa giúp.
Sau một dịp tình cờ khi livestream trên facebook có một chị khách quen mách em về Thẩm Mỹ Viện Ula. Và từ một vài thông tin chị khách gửi, em tự tìm thêm cả trên mạng xã hội thì em chữa ở Thẩm Mỹ Viện Ula.
Em không đăng ký online mà tự mò địa chỉ đến để khám & nghe thử phác đồ điều trị về tình trạng da của em. Liệu trình chữa là do em tự đề xuất với bên thẩm mỹ viện để thực hiện. Em không đi theo liệu trình mà các bạn thường hay làm ạ, em chọn kết hợp các công nghệ của nhiều liệu trình với nhau, có thể vì vậy nên trộm vía em nhanh lành hơn.
Lúc đầu, Chuyên gia da liễu tại viện và chuyên viên điều trị nhìn mặt em, bảo là muốn lành thì chắc mất tầm từ 6 tháng tới hơn 1 năm, nhưng thực tế thì em thì chỉ mất 3-4 tháng là da đã phục hồi rồi ạ (Em nặn mụn - Bắn khô nhân mụn - Bôi tế bào gốc đặc trị của Ula - em còn hỏi thăm bên Thẩm Mỹ Viện Ula để mua thuốc tiêu viêm để dùng thêm tại nhà.
Em đi liên tục mỗi tháng 2 - 3 lần trong vòng 4 tháng từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3/2021, trước khi về quê là em làm lần cuối. Đầu tháng 2/2021 là lần cuối em đến khám và đặt hẹn trước khi về quê đón tết với gia đình. Do ảnh hưởng của dịch nên em cũng vừa vào lại SG, đang còn nhiều việc nên chưa quay lại khám lần nào, nhưng tới giờ thì da em đã okela hơn nhiều ạ.
Skincare hiện tại của em : 👉 Sáng: Srm Cosrx Low pH Good Morning - Toner Kielh Hoa cúc - Serum B5 Skinceutial - KCN Clarins 👉 Tối: Tẩy trang Bio hồng - Srm Dior Hydra Life - Toner Kielh Ultra Facial Oil-Free - Serum Dior Capture Youth 👉 Xịt Khoáng Avène 👉 Mask: Lush bạc hà, Lush tỏi... em là tín đồ Lush tại nó tự nhiên lành tính thôi ạ, em cũng không có nhu cầu trị thâm làm trắng nên mask đắp thư giãn là chính ạ ^^ Lâu lâu thì em đổi sang mask bột yến mạch/bột trà xanh + sữa chua không đường, mask thiên nhiên này làm sáng & hỗ trợ rất tốt trong việc trị thâm đó ạ.
Em không dùng kem dưỡng khóa ẩm vì trời mấy nay rất nóng, với lại em cũng chưa tìm được kem dưỡng phù hợp ạ ^^
Em vẫn chưa sửa được thói quen ăn uống làm việc nên em ko bàn tới vấn đề này ạ 😀
Mọi người có câu hỏi gì cứ cmt ở dưới, em mà không bận live thì em rep nhé ạ ^^ Hy vọng chị em nào bị mụn cũng sẽ kiên trì điều trị hết mụn, em biết, nổi mụn không dễ chịu đâu ạ.

