Em vừa đi phun môi được 3 tuần 3 ngày, lên đây xin chia sẻ quá trình đi phun môi của em.
Môi của em thuộc dạng thâm, ít khi oánh son ra đường và đi làm cũng không oánh vì em ngồi làm với máy chứ không tiếp xúc với khách. Em chỉ cần môi hồng thôi, cũng không cần đỏ hay màu mè gì. Vì thiết nghĩ mai kia đi đâu đánh son lên màu son đẹp hơn, còn ngày thường thì môi hồng hào nhìn cũng có sức sống rồi.
Ngày đầu (24/07): Bạn em nó giới thiệu cho 1 chị từng làm môi cho bạn của nó, em xem ảnh thấy môi bạn đó màu khá đẹp nên đánh liều đi luôn chỉ trong phút giây. Trước khi đi em đã nhắn tin hỏi thời gian làm,giá tiền với địa chỉ chị đó làm. Chị bảo do xa nên chị không lấy phí em tiền khử thâm mà chỉ lấy tiền phun môi. Tan làm em phi thẳng qua bên đó, đến nơi là 7h tối.
Chị đó tư vấn màu đỏ cam cho em vì da em hơi ngăm. Em vốn chưa tìm hiểu gì về đi phun môi nên cũng tặc lưỡi cho chị làm.
-Em được lên bàn ủ tê 20p, môi bắt đầu thấy cứng dần, nóng và cảm giác tều ra :(
-Chị đó bắt đầu khử thâm cho em, và đi viền môi (Chị đó cẩn thận tới mức lấy kim mới cũng cho em xem xong mới làm). :( Lời khuyên cho các chị là hãy bảo người làm ủ tê tràn cả viền môi vì đi viền cảm giác như đi sống ý, đau ạ.
-Tiếp em được đi màu.Lúc đi màu soi gương sao thấy màu vàng nhiều quá :( Đi màu xong là coi như hoàn thành rồi đó ạ.
Làm mất 2 tiếng để xong. Sau khi xong em soi gương (trong lúc chị đó làm môi cho em, cũng có gương cầm tay để em xem và theo dõi) ôi trời môi của em tều ra trông rất đáng ngại :( còn màu môi thì thấy đỏ đỏ chứ không còn vàng như lúc làm em soi gương.
Khoản ăn uống và kiêng kem:
Chị đó dẫn em đi mua thuốc: Alpha Chay, kháng sinh, 1 lọ nước muối sinh lý (để rửa hàng ngày và sau khi ăn. Vì môi cần giữ khô đến khi bong da) và dặn dò ăn uống gồm:
1. Kiêng bò và trứng 3 tuần
2. Đồ tanh, cay nóng, bia, rượu
3. Ăn nhiều hoa quả nhất là hoa quả nhiều vitC
4. Bôi dầu dừa hoặc vitA&D hoặc son dưỡng khi bong (Làm xong em được tặng luôn 1 lọ dưỡng vit A và D)
5. Uống thuốc kháng sinh và ngậm alpha Chay để giảm sưng
Tối về đến nhà em không dám đánh răng trước ngủ luôn.
Ngày hai (25/07): Sáng dậy em đã oánh răng nhưng vẫn sưng tều ra. Nước chạm tới đâu là tê tới đó. Em thấy sưng quá liền nhắn tin chị kia và chị bảo chườm đá cho bớt sưng. (Thiết nghĩ sao cần giữ môi khô mà vẫn chườm đá nhưng kệ vì em sưng quá :(
Ngày ba (26/07): Những ngày này em nấu yến mạch loãng và dùng ống hút để hút vì môi khô cứng khó mở miệng.Sáng dậy em thấy môi khô và bôi dưỡng, nhưng đến trưa thấy môi trên của em có vấn đề gì đó (em để ảnh dưới)
Em có hỏi chị đó và chị bảo chắc chưa đủ độ khô nên bôi dưỡng vào thì nó bị rộp.
Ngày tư (27/07): Môi dưới của em bắt đầu bong và em bôi dưỡng, em cảm giác như là có mủ ở môi trên. Em rất hoang mang (em để ảnh dưới)
Hỏi chị kia chị bảo bôi dưỡng thì chỉ bôi môi dưới
Ngày năm (28/08): Trộm vía vết ở môi trên của em đã đỡ và vết em khoanh ở trên đã không còn. Môi bong xung quanh và từ ngoài vào
Ngày sáu (29/07): Tối, môi em đã bong sạch sẽ (có dùng lực dù được bảo là không được bóc, nhưng em liều lấy nước muối thấm môi và cậy cậy chỗ nào cảm giác ra được là cho ra luôn, vì có chỗ da và môi đã rời nhau ấn vào thấy rỗng nhưng nhưng chịu bong.
Ảnh sau khi em đã cậy và tự bong :D
Sau khi bong em đã ăn uống thoải mái cả gà,vịt em cũng ăn. Chỉ cần kiêng bò và trứng.
Nhưng ....
Ngày 01/08 em đã quên mất và lỡ ăn mấy miếng bò khi đi ăn ngoài :( chợt nhớ ra và đã dừng đũa, thiết nghĩ ăn ít chắc không sao.
Tới hôm nay là 16/08 thì môi em đã đẹp rồi màu cũng ổn định hơn. Chị ngồi cạnh cùng cơ quan cũng khen màu đẹp, tự nhiên, nhìn mặt trông có sức sống hẳn :)) Nên các chị em nào còn lăn tăn đi phun môi thì hãy đi đi ạ, vì cái đẹp, chỉ mất 1 tuần đau khổ, ăn uống khó khăn, không dám bỏ khẩu trang thôi.