Mình bị mụn bắt đầu năm 18t, lúc đó nổi vài mục hai bên má thôi, sau đó mình đc người chị trong cty giới thiệu đến chỗ kia nặn mụn thì mình đi khoảng 2-3 lần là mặt mình hết mụn lun và có dùng kem trị mụn nữa, da lúc đó trắng hồng thích lắm, và sau đó thì mình ko dùng kem nữa thì những ngày đen tối bắt đầu từ đây, mặt bắt đầu ngứa nổi mụn rất nhiều, mụn bọc, đầu trắng tè le hết và mình biết mình dính phải kem trộn, sau nay mình đi da liễu spa, thì mụn có bớt đi nhưng mà chắc do độc tố lúc trc mình dùng kem trộn nó ngấm vô da hay sao đó mà mình cảm thấy da mặt mình hay ngứa, đỏ đỏ, da mỏng dầu nhiều, mụn ẩn dưới da nhiều, đi spa nặn mụn thì bớt, mình chỉ nói bớt thôi chứ da mình ko bao giờ nó hết đc, ko đi thì đâu lại vào đấy, mình dùng rất nhìu loại srm rồi kem trị mụn, cao cấp hay rẽ gì mình đều sd qua mà mụn vẫn cứ ì ra, quá mệt mõi tốn thời gian, tiền bạc, mất rất nhiều thứ chỉ vì bị mụn, đến nay là 5-6 năm mình bị mụn rồi. Sau này thì tìm hiểu thì mình biết đc tác động bên ngoài ra thì còn bên trong nữa và do cơ địa mình nóng nên rất rất khó để hết đc..và giờ mình đang cảm thấy rất tuyệt vọng, chán nản nhiều khi muốn chết đi cho khỏi phải nghĩ tới nó nữa, phải nói là nó ám ảnh mình nhìu năm nay lun, lúc nào cũng ru ru trong nhà, có ra đường thì đeo khẩu trang, bạn bè hay gđ có rủ mình đi đâu thì mình luôn kiếm muôn ngàn lý do để từ chối, mà trong khi mình rất mún đi chơi vs mn, mà có đi tâm trạng cũng ko vui, ko thoải mái giờ mình phải làm sao đây, ai biết cách gì chỉ mình với, chứ như vậy chắc mình ko sống nổi huhuhuuu