Chào các bậc tiền bối. Em sinh 97, khônbiết kiếp trước ăn ở làm sao mà dù đã chăm sóc các thứ, các kiểu mà em vẫn bị dính giặc mụn, em bị mụn từ năm lớp 10 rồi nó kéo dài đến tận bây giờ. Có giai đoạn cũng đỡ nhưng không thể dứt điểm được, mà mụn thì nhiều lắm ạ. Hôm trước do ôn thi áp lực quá nên sau đợt thi em lại nổi thêm hàng loạt lũ mụn ẩn,rồi cái tay em từ xưa nó đã táy máy nên cứ gặp ẻm nào là lại xử luôn - mặc dù biết nó rất có hại. Em cũng đã thử ngàn cách mà không hết ( lớp 11 thì đắp trứng gà, nha đam, ở đại học có hơn 1 tháng rưỡi ngày nào em cũng rửa mặt bằng chanh, rồi dùng lá dấp cá, mồng tơi. Đợt về nhà ôn thi cả tháng trời em còn xay nước đậu nành để rửa mặt cơ) mà đâu lại hoàn đấy. Đến khổ các chị ạ. Mấy nay em lại rửa mặt bằng chanh rồi, dùng thêm cả bakingsoda nữa mà mâdy cục mụn mủ lại nổo lên rần rần.


Em đang tính đi bệnh viện da liễu trung ương để khám thử coi nhưng không biết chi phí ntn với lại mình có được bảo hiểm y tế chi trả không nữa? Các chị có cao kiến gì giúp em với chứ em ngán ngẩm lắm rồi. Nhiều khi ao ước đánh đổi thứ gì lấy da hết mụn nà không được. Huhu. À nói thêm là ông anh em cũng bị mụn như em nên em tin là do di truyền chứ em giữ da sạc lắm ạ. Cảm ơn các chị nhiêu!!!!