Đời em nó hẩm hiu quá, trong khi chúng bạn nó tung tẩy vui chơi thì em lại vật mặt ôn thi rồi lo đối phó với lũ mụn. Em 18 tuổi ạ, em thuộc loại da dầu, hồi trước thì e có đủ các thể loại mụn ạ : mụn đầu đen, mụn ẩn ( ít), mụn bọc thì thỉnh thoảng mới có, nhiều là mấy cái mụn đỏ ấy ạ. Nói chung là chẳng bao giờ mà mặt em nps nhẵn nhụi sất :(((:((


Đợt vừa rồi em ôn thi ( trước đợt này thì mặt em có đỡ một chút xíu thôi, nhưng cơ bản là không đến mức tệ hại kinh tởm) cơ mà sau khi đi thi về do xì trét quá nên mặt em nnỏi lên hàng loạt mụn ẩn luôn. Nhiều vô kể ý ạ. Em thì trước giờ chưa có kinh nghiệm trị bọn này nên cũng xí sớn đi tìm cách giải quyết. Rồi em đọc được một bài nói về cách trị mụn ẩn bằng hồ nước, sướng quá em nhờ bà chị mua cho 2 lọ. Bà ấy thương nên mua luôn cho em lọ " bạch liên". Về em bôi liền 6 ngày ( hay 8 gì đó) hồ nước. Em bôi cả ngày cả đêm luôn í ạ ( vì em ở nhà suốt nên không lo bị ai gặp) còn bạch liên em dự là trị xong mụn ẩn mí bôi.


Vậy mà đời không như là mơ :( ! 2 ngày dầu bôi hồ nước mặt em nổi lên cả chục cái mụn nhân trắng - cái này được báo trước nên em không đáng lo. Em vốn táy máy trước kia có xái mụn nào nổi lên là e xử luôn nhưng mấy hôm đấy em không dám mon men lên mặt sợ nó viêm, được đến ngày thứ 5-6 thì tụi mụn trắng nó vẫn chưa khô mà dần dần tụ lại thành một ổ toàn mấy cục cưng cứng vừa to vừa đau. Đến nước đấy là em hết chịu nổi rồie có lỡ tay năn vài chiếc thì có nhân trắng cục to nhưng chắc do da e nhờn quá nên nó không khô được. Bất lực e cố bôi thêm 3 ngày nữa thì càng tệ hơn vì mấy củ nó cứ to mủ thì đọng lại đau đau rửa mặt em còn phải mân mê ấy. E ân hận nên thôi không bôi hồ nước nữa chuyển sang part 2 với tình trạng thê thảm :" đau, đỏ, mủ, thâm " em bắt đầu bôi bạch liên ( sáng) và tetracylin ( mỡ tra mắt) vào buổi tối. Cũng may là cái mơc tra mắt nó kháng viêm nên bôi vài hôm thì mặt em đỡ thâm hơn chuyển về đỏ đỏ, cục mụn đỡ hơn xíu nhưng mấy cái cũ em chưa nặn thì vẫn còn mủ đau lắm.


Giờ em không biết làm sao nữa, bôi tettra thì sợ lên mụn ẩn bôi bạch liên thì không rõ hiệu quả ra sao. Mà em lại chuẩn bị thi rồi, cứ thế này em không dám gặp ai nữa. Ai hiểu vảm giác cho em với, liệu 15 ngày nữa em có thể xoá sổ hoăhc giảm thôi cũng được ạ! Cảm ơn các chị nhiều lắm.


À em cũng đang uống diệp hạ châu ( cây chó đẻ) để mát gan mà không biết có xi nhê gì không chị nào dùng rồi review hộ em nhé. Yêu các chị mong tất cả mọi người luôn xinh tươi!