Cách đây ko lâu mình còn chưa có khái niệm tẩt tế bào chết là gì, từ ngày bít đến wtt, quen đc nhìu chị em share cho nhau bao nhiu kinh nghiệm làm đẹp. Mình cảm thấy iu đời, và iu bản thân nhìu lắm!!nhưng mặt khác càng ngày càng đau ví hơn :Silly: và tình hình hiện nay là mỗi tháng đều có cuốn sổ nhỏ danh sách chi mua mỹ phẩm cho tháng típ theo. 1 tháng ko là bao , nhưng cộng lại cũng kha khá. Ngày trc thu nhập mình share đều cho các khoản chi quần áo, ăn uống, và mỹ phẩm nhưng hiện nay cán cân nghiên hết 70% về mỹ phẩm ùi.


mỗi tháng tính ra tốn khoảng 500-800k tiền mỹ phẩm :Straightf:, cũng may chỉ tập trung vào skincare là nhìu, chứ bon chen thêm make up chắc bán nhà lun. Mình chỉ sử dụng những mp tầm trung, nào tẩy trang, srm, mask, dưỡng da xoay đi xoay lại tháng này hết cái này, tháng sau hết cái kia. Mình sắp bị cuốn theo mất rồi.. Mình cảm thấy đến lúc phải ngồi lại ngẫm nghĩ. Các chị em ủng hộ mình nhé!!


:Rose::Rose::Rose: