Cả nhà chịu khó vào đọc cho em 1 tí để rút kinh nghiệm và tránh xa nhg~ đứa lừa đâỏ này ạ….


Hôm T7 ( 26-6-2010) mình có lên enbac và thấy nick linh_HG thanh lý tóc nối, bạn ý đề là máy hỏng nên liên lạc yh, có cả sdt của chị bạn ý nữa (01277009936) mình pm yh thì mãi khoog tl nên đành nt cho số chị bạn ý. Chị bạn ý đồng ý bán cho mình chỗ tóc với giá 900k, mình ok, bảo mình sẽ đến tận nơi lấy mặc dù chị ý ghi trong enbac là ở Bắc Ninh. Chị ý nt lại với mình là chị đang đi học trong Nam Định cơ, hĩ Nam Định thì tớ chịu thôi, đag phải trông kon nhỏ nữa k đi được nên tớ từ chối khoog mua. Đến tối tớ thử nt thăm dò và bảo sẽ nhờ chị gái tớ ở trg Nam Định wa lấy tóc giùm, chị ý ok bảo hẹn chị mình ở sân bóng đá Thiên Trường..mình nghĩ chắc cũng bán thật k phải lừa đảo..mình xin số tk rùi hẹn ck, mình thì gò bó thời gian, hẹn nhìu khi cũng khoog làm được, 1 ngày chị ý giục mình đây đẩy, mình cũng chần chừ thử pm yh của bạn bán tóc, hôm sau bạn ý onl pm mình, bạn ý lại bảo tóc ở Bắc Ninh, mình có kể toàn bộ chuyện chị gái bạn ý ở trên và bạn ý vô cùng tức giận, kêu gọi cho chị ý nhg chị ý chối, bảo đấy là chị dâu của bạn ý, bạn ý cũng khoog ưa gì. bạn ý cho mình số và dặn ngoài số 01686555432 ấy đừng tin bất cứ số nào bảo bán tóc nhé! dặn đi dặn lại cơ..T_T bảo may cho mình là hôm qua t7 ngân hàng không mở cửa mình chưa đi ck đc, khoog lại bị lừa, mọi ng lại tg shop bạn ý lừa đảo thì chết. Bạn ý bán cho mình 2lang5 tóc, còn nửa lạng bảo đã hứa bán cho bạn khác, mình năn nỉ cũng ko bán cho mình ý.Mình với bạn ý add nick nói chuyện nhiều, bạn ý qtaam hỏi han mình đủ thứ, về chồng con nữa . Sát h em đi ck bạn ý nt bảo bạn kia khoog lấy nửa lạng tóc nữa, bạn thêm cho mình 100k nữa m` gửi cho b luôn nhé!đến sang T2 mình ra ngân hàng ck, bạn ý nt ” nhận đc rùi sẽ đi chuyển hàng ngay cho mình dây”….mình bảo chuyển buu điện, cùng lắm 24h nhận đc hàng ( bắc ninh ra hn là mấy)…hôm sau bạn ý vẫn onl bảo mình là chuyển tóc rùi trog hôm nay là nhận đc thôi, mình yên tâm lắm, nói chuyện với bạn ý thấy tin tg ghê gớm mặc dù từ trc đến nay chưa baoh mình dám mua đồ qua ck, thấy bạn ý còn thanh lý quần áo trên enbac, bán hộ đồ shop cho bạn ĐÀo Quỳnh Trang nào đó, mình hỏi sao ấy bán tóc rẻ thế, bạn ý bảo uh tớ sắp đi du hoc ở Nhật, bán nhah còn đi haz“““““….bạn ý còn gửi ảnh bạn ý cả chị dâu cho em…xinh như gái Hàn ý a.


Đến h này topic bạn ý thì xóa hết, dt thì khoog liên lạc được, em gọi vào số chị bạn ý còn bị thằng nhà que^ nào nó chửi” *** mie mày” cơ ạ


850k đối với tao cũng ***** phải là to…nhg chắc là to vl` đối với nhg~ con chó lừa lọc như chúng mày


coi như là bố thí cho lũ chó đói vậy….hazzzzzz


hnay tình cơ vào mục khuyến cáo này của enbac, thấy em ý có cm từ baoh nè:


kOgckUaChyk!~ said,


on February 2nd, 2010 at 9:10 pm


E co 1 viec nay mog moi ng cho y kien…e dih mua toc cua 1 b o hn, nhUg b y keu hoc o Bn, e o hp nen da nho 1 ng b ck cho c gai cua c nay( lua dao) 3 ngay k nhan dc hag thi fai lam the nao, m k co = chug, ma ng nhan $ kug~ k fai ngta, chi la 1 ng nhan ho. ( k quen biet nhau lam)…h fai sao?


bị ng` khác lừa bh lại đi lừa lại, đúng là chó học theo chó…


nick dùng chat với em đây ạ


kÔg ckÚa Chýk…=‘•.•’=… xyZk luna_xyzk


Update: Hiện h em đã tìm ra ảnh của b ý, của ny b ý và cái bạn mà xưng chị của bạn ý


Tên: Đào Quỳnh Trang ( sn93)


ng` yêu bạn ý tên là` Tuấn...đúng với tên tk em đã chuyển tiền a.


4321 0000 279 048 ngân hàng BIDV


tên tk Đỗ Thanh Tuấn


************************************************** **********


Update:


Sau khi bị lừa, em dùng nick khác vào hỏi mua tóc của nó, rùi nó đồng ý bán cho em với giá 1tr1..em ok...nó đòi ck thì em kêu ck thì chịu thôi, bạn cố gắng ship đi tớ lấy nhiều mà, ck tớ ngại lắm, nếu ko thì thôi...


Nó đồng ý vì nó bảo cũng sắp phải lên kim mã mua kính áp tròng, rùi ra chợ Đồng Xuân lấy hàng, hẹn em tuần sau...


Trong thời gian chờ đợi, em cả nó hay chat chit với nhau lắm, thân ý .....hay nt nữa, em phải đổi snag số khác dùng suốt từ hôm đấy...hix làm khách gọi điện nt mua hàng của em ko đc


Nói túm lại em lại giở bài nó giở ra với em...kiểu thân thiết ý


Đến hôm thứ 2 vừa r`, nó nt cho em bảo là nhờ anh nó ship tóc cho em, nó ko đi được....thôi thế cũng được, em hẹn nó ra Thanh Lương nhà mẹ đẻ em.....số anh nó 01652753680-Tuấn...em nghe tên đoán ngay là người yêu nó đi.


Thứ 3: 4h chiều anh nó ra đến đây, gọi điện hàng chục cuộc mới tìm được đến nơi....nhìn cái mặt em biết ngay ng yêu nó, nhìn ảnh rùi mà ...Em và bạn em cầm túi tóc, anh em từ hàng nước ra rút chìa khoá xe, rùi lằng nhà lằng nhằng, con kia bít thằng này bị tóm, gọi điện ko dám nghe máy, ng yêu gọi cũng éo dám nghe ạ ....sống chết mặc bay...thằng này còn chối ko phải ng yêu nó...em mới đưa mấy cái ảnh trên em vừa in ở nhà mang theo, hết chối, sợ bị đánh chạy " em xin anh"...T_T.....


Anh em bảo bh mày thik trả tiền hay ra công an, tờ giấy chuyển tiền ở đây, chủ tk là mày, mày là thằng đầu vụ.......nó kêu nhưng em ko có tiền ở đây, chỉ có 200k thôi ạ, xe dream tàu của nó cũng ko đặt đc, ko cmt, bảo nó gọi điện bảo con Trang mang tiền đến đây mà con kia ko nghe máy ...cuối cùng nó bảo lên Hàng Bạc lấy tiền của bạn nó trả....nó trả em 1tr....rùi bảo ra hnàg nước để nó nói lời xin lối....Ôi cậu ta sợ quá run hết cả người


Mà các bác biết ko, nó bảo bán cho em 2 lạng 70 chưa sử dụng, tóc đen, với kả 1 lạng 60p dùng rùi nhuộm nâu vàng...thế mà hài thật, ng yêu nó mang đến cho em chỗ tóc chỉ có 50p kả 60p, mà đều nhuộm nâu vàng rùi, đầu keo còn rối tung be bét quá hazzzzzzzzzzzz cân lên được hơn 1 lạng tý....chỗ ý 1tr đấy ạ


à còn cái này hay nữa, tối hôm ng yêu nó về, nó nt cho em nè :


Thôi, cho mày, dù sao cũng chỉ có hơn 1 lạng, ***** hiểu đâu ra loại ăn cướp, sợ thật. Cần tiền, tao trả, ra hàng vàng lấy tiền sướng khôg


Buồn cười quá! tao cần tiền của mày à, hay là cần lấy lại tiền của mày lưà tao


-----------------------------------------------------------------------


Chuyện cũng wa wa rùi, em cũng khá bận nên chưa tính xem xử nó tiếp thế nào...nick nó thì hằng ngày vẫn onl đều đều, tự dưng vừa xong nó cứ lên xuống liên tục, làm kín hết cả góc màn hình của em, đơ đơ, lag lag...em điên wa' mới pm chửi, nó lại còn " t làm ***** gì mà mày st' ngày chửi tao"..nó còn thak' em ra toà soạn HHT mà bêu rếu nó .


Em bảo bh cay cú à, thik gặp tao để lấy lại tóc và tiền ko thì phát biểu to lắm " CHO MÀY".....ôi buồn cười..


đấy'! nó còn kêu nó có ăn có học hơn em, loại lưà đảo


đã thế còn đ' thiếu tiền nữa chứ


Xong bh lại chat với em thân thiết trở lại, kêu k lừa đảo ai


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 879x734.


Model HHT đấy ạ "-j


Update thêm nạn nhân:


http://muare.vn/offline-news/2902102