Em gái em không phải là xấu xí lắm, hình thức cũng ổn, nhìn tàm tạm. Lúc mà nó ăn mặc tử tế cũng không đến nỗi nào, thậm chí được nhiều người khen là cá tính và phong cách.


Nhưng mà phải cái là không hiểu sao nó chả quan tâm đến hình thức mấy, ăn ở rất lôi thôi luộm thuộm, lười tắm (con gái ạ). Nước hoa, mỹ phẩm là nó ít chú ý dù nó đã đi làm rồi. Nhà có ít mỹ phẩm (hàng hiệu hẳn hoi) mà đi làm chả bao giờ nó dùng vì nó sợ hỏng da mặt, có nước hoa người quen gửi cho cũng không dùng nốt. Quần áo thì nó lười sắm sửa và có sắm sửa thì cũng ít chăm sóc đống quần áo đó (không biết giữ ấy ạ). Tóc tai thì cũng quê mùa nốt, chỉ ép thẳng, không dám sấy nhuộm gì vì nó sợ hỏng tóc... Rồi lại hay thức đến tận 1-2h sáng mà chả làm gì bận rộn, da mặt đã không đẹp càng không đẹp, em bảo mãi mà nó không nghe. Nói chung em thấy style của nó là cổ điển, bà già, không fashion. Thỉnh thoảng giở quẻ thì nó cũng quan tâm được mấy hôm xong lại nguyễn y vân. Đôi lúc em thấy chất nữ tính của nó đi đâu ấy ạ.


Trong khi các mẹ trên này update tóc tai, quần áo nhiều thật. Em không biết em phải thay đổi từ đâu nữa để nó trẻ trung hơn, thời trang hơn và biết cách chăm sóc bản thân hơn vì đến giờ nó vẫn chưa có người yêu ạ (em đoán 1 phần do nó ăn mặc già nua nữa, chắc không hợp nhãn các bác zai bây giờ). Các mẹ giúp em với. Em cảm ơn.