Chào các mẹ,


Sau khi tổng kết cái đống quần tất (mỏng) cũ ở nhà, em có 1 thắc mắc là sẽ xử lý thế nào với các trường hợp sau:


- Quần tất cũ, có 1 vài chỗ bị sờn (nhưng không rách). Tuy nhiên nếu cố mặc thì hơi ảnh hưởng đến mỹ quan.


- Quần tất bị rách nhỏ ở phía trên đùi, nếu tận dụng thì vẫn có thể mặc được (vì mặc váy thì vẫn không bị lộ).


- Rách ở chỗ dễ thấy: nhiều khi cũng hơi tiếc tiếc vì chỗ rách nhỏ hoặc chỉ hơi bị rút sợi. Nhưng kiên quyết không mặc vì quá mất mỹ quan.


Em nhớ có 1 phim TQ, trong đó có chi tiết quần tất bị móc rách, cô con dâu đã vứt đi rồi, bà mẹ chồng tiếc của lại đem cất vào tủ. Sáng ra con dâu dậy muộn, quáng quàng mặc vội không kiểm tra, phi đến cơ quan ký hợp đồng với khách nước ngoài. Không ngờ lúc đi đằng sau, khách nhìn thấy chỗ rách đấy mà đánh giá thấp cô này, kết quả là ảnh hưởng đến dự án đó. Thế nên em cũng rút kinh nghiệm là dù có thế nào, khi gặp trường hợp như thế là thải ngay cái quần tất ấy đi.


Cách xử lý hiện tại của em là dồn đống những quần tất như thế vào 1 túi, định bụng mặc trong quần dài cho ấm. Khổ nỗi cả mùa chả động đến cái quần dài, chắc hôm nào hô quyết tâm đem vứt vậy.