Thật sự khi bắt đầu nổi mụn e cũng không ngại lắm vì lúc đó tình trạng mụn cũng nhẹ thôi, với mấy cô chú thím nhà em cứ bảo "Không sao, tuổi mới lớn nó thế, con lớn chút nữa là hết". Và e đã lơ đi nó, nhưng hình như mụn quá nặng tình nên nó sản sinh ra nhiều hơn chứ không thật sự SẼ ĐỠ như lời mấy thím bảo.
Khi đi học thì mấy đứa bạn nó cứ nói chơi là "Mặt nay nổi gì ghê vậy " cũng thấy có cảm giác gì đó tủi tủi rồi mn ạ, đi cứ cúi đầu xuống không dám ngước mặt lên rồi đi đâu cũng có khẩu trang kè kè theo. Và cái duyên với Ula là vào hồi hè khi em lướt face thấy nhưng không để ý, lúc sau có 1 chị cùng làm chỗ của mẹ giới thiêụ thì mẹ dẫn em.
Nói chung, trước đó, e cũng thử điều trị ở các phòng khám tư, bệnh viện, hoặc đắp nạ, xài toner,… Mấy cái mn chỉ là e dùng hết nhưng không có kết quả lâu dài hay giúp da e thật sự "sạch" khiến e rất nản.
Sau một thời gian dài, tình trạng mụn càng tệ hơn, và thế là có việc e và mẹ quyết định đánh liều một phen cuối cùng, tới Ula chữa trị.
Mẹ dẫn e đi lần đầu là hồi tháng 6, lúc í, e chỉ tới để soi da, khám mụn và xem trước bảng giá điều trị thôi vì thật sự em sợ mẹ không có tiền chữa, mà e cũng biết để điều trị tới nơi tới chốn cần có nguồn tài chính khá là vững.
Mụn của e lúc này cũng khá là tệ, toàn mụn ẩn và mụn bọc ( tại bị lâu lắm rồi, 5-6 năm lận). Các chị chuyên viên điều trị soi da và phân tích tình hình hiện tại của e cho e & mẹ nghe, tư vấn e gói điều trị phù hợp (e cũng bảo e còn đi học, nhà cũng không dư dả), mấy chị bảo em dùng liệu trình 20 bước (nặn mụn, chiếu ánh sáng xanh, điện di C các thứ) cho e.
Nói thật, lần đầu e được nằm trên giường spa nặn mụn lúc đầu thích vì mát với êm, nhưng lúc nặn thì e đau muốn xỉu luôn, đau tới nỗi nước mặt tự động chảy ra luôn. Nhưng dần cũng quen với cơn đau đó, bởi lẽ ráng chịu đau rồi sẽ đẹp. E nghe lời bác sĩ ăn uống kiêng cữ, ngủ sớm (trước 10h) và giữ mặt sạch sẽ. Được một tuần, da e tốt hẳn lên.
Đi liên tục 1 tháng (đến t7), mặt e ít hẳn mụn, khi lấy mụn tầm 5-6 cục thôi.
Sau 1,5 tháng kiên trì, e xin chị chuyên viên lấy mụn cách tuần và giảm lượng sản phẩm điều trị bổ trợ (vẫn điện di, chiếu ánh sáng bình thường).
Xuyên suốt tháng 8, mình lấy mụn 2 tuần 1 lần. Thấy tình trạng da mình ổn định, mấy chị bảo e có thể giãn thời gian ra 2-3 tuần 1 lần.
Sang tháng 9,10, cứ 3 tuần mẹ sẽ chở e đi một lần, đồng thời cũng ngưng hẳn việc dùng sản phẩm bổ trợ.
Và hiện tại, e đi chăm sóc da 1 tháng 1 lần và vẫn tuân theo lời dặn. Da mặt hiện giờ đẹp nên e rất tự tin khi giao tiếp và cả khi quay lại trường nữa. 10 người gặp thì 10 người đều bảo e ốm, gọn và da thì sạch mụn, đẹp hẳn ra.
Trong thời gian điều trị, e được chị chuyên gia da liễu với chị chuyên viên rồi cả mấy chị kỹ thuật viên động viên cố gắng.. chịu đau rồi sẽ đẹp. E chịu đau và giờ da e đẹp hơn nhiều rồi nè.

