Đầu tiên, xin gửi lời chào thân ái và quyết tâm diệt sạch mụn đến cả nhà!, đây là bài đầu tiên em viết nên có phần hồi hộp lắm ạ!


Xin tóm lược sơ qua về làn da của em là nó rất khó chịu và khó chiều: da dầu vùng chữ T, khô hai bên mép, lại còn bị mụn đầu đen trên mũi và sơ sơ vài chục em mụn khi gần tới ngày đèn đỏ, và đặc biệt là em nào cũng to. Lúc đó em lo lắm, nhưng nghĩ là do tuổi dậy thì nên ko chú tâm đến việc trị mụn, nghe người ta nói dùng Trangala (hình như 4,5k/1 chai, vì mua lâu rồi mình không nhớ rõ) trị mụn, em cũng hăng hái làm theo, nhưng mụn cứ giảm rồi lại tăng theo cấp số nhân, da mặt thì mỏng manh kinh khủng, nổi hết cả gân máu, lúc đó em cũng chưa biết nguyên do gì, sau này lên mạng đọc mới biết là do có chứa chất corticoid nên em hoảng quá vứt đi. Chuyển qua xài một số sản phẩm được quảng cáo rầm rộ ở như TFS...chẳng biết da em không hợp hay sản phẩm mua kém chất lượng nên chẳng thấy hiệu quả gì.


Kể từ đó em mới thấy hết được tác dụng phụ của mỹ phẩm trôi nổi với làn da, ngứa và rát kinh niên, mụn thi nhau mọc lên mà toàn là mụn mủ, mụn viêm nên sưng lên, em ngày đêm mất ngủ, không dám ra đường, hễ cầm kiếng (gương soi) lên là nước mắt chực tuôn trào, tủi thân ghê lắm! :((:((:((:((:((


Người ta nói trong cái khó nó ló cái khôn, bần cùng quá phải tìm kiếm đủ mọi phương pháp, từ đắp mặt nạ mật ong cho tới bột trà xanh, đậu đỏ...cách nào em cũng chuột bạch nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, mà hình như đụng vào da nhiều quá nó lại không hay; một lần lân la lên mạng chat chit làm quen được 1 chị nhân viên của công ty nhập khẩu mỹ phẩm trị mụn xuất xứ Nhật Bản, chị ấy khuyên em nên dùng, ban đầu em do dự lắm, bởi lúc đó em còn là sinh viên, bỏ 680k mua 1 tuýp gel trị mụn cộng thêm 600k mua chai sửa rửa mặt với em cũng là một số tiền không nhỏ, nhưng cứ nằm chịu đựng những nốt mụn như vậy thật không phải cách hay, bạn bè mời đám cưới cũng không dám đi, về quê thì em cũng chỉ ru rú trong nhà chẳng dám ra đường. Tham khảo trên mạng em cũng thấy review tốt về sản phẩm: chiết xuất từ thiên nhiên, có nhiều khoáng chất tốt cho làn da, điều trị tận gốc các loại mụn, phù hợp với mọi làn da, kháng viêm và ngăn ngừa mụn tái phát... nên em cũng bấm bụng mà mua. :-S:-S:-S


Chỉ sau 2 tuần sử dụng sản phẩm là mặt em đã giảm rõ rệt, bên cạnh đó em còn siêng đắp mặt nạ hạt hút mủ, nhờ đó mà hiệu quả càng cao, em mừng lung lắm, mụn đã giảm sưng, cảm giác như trút bỏ được 1 phần trĩu nặng trên gương mặt của mình.


Tuần thứ 4 (tức là sau khi xài được 1 tháng thì các nốt mụn mủ của em đã xẹp lép hết, nó gom còi trông thích lắm, em chỉ cần rửa tay sạch rồi cào nhẹ là còi mụn đi theo ra, vò vò thấy cái nhân mụn cưng cứng mà sướng cái tay lắm í, :)):)):)):)):))


Em quyết tâm mua thêm hủ thứ 2, xài chưa hết hủ này thì mụn đã hết rồi, chỉ còn le que vài đốm cứ như là mọc lên cho có rồi lại tiêu tan, phần còn dư em đưa cho ông anh zai ở nhà xài chấm mụn cho vui :D:D. Giờ lâu lâu tới ngày đèn đỏ, em vẫn loi nhoi lên vài cái nhưng trên cơ bản là đã dẹp được nỗi lo rồi...


Mừng vì mụn hết mà bài ca con cá của em vẫn còn a..a..a.."thu đi để lại lá vàng, mụn đi để lại vô vàn vết thâm"...ôi khổ thân em, thế là lại lên mạng tìm tòi, vào webtretho học hành đủ kiểu, các mẹ cho biết bột yến mạch có tác dụng rất tốt cho việc trị thâm, mà cái gì làm từ thiên nhiên là em khoái chí lắm, làm theo răm rắp; mà cái quan trọng là tim được nguồn hàng xanh, sạch để mà mua không phải chuyện dễ, em mua đến lần thứ 4 mới tìm được chỗ ưng í, bột yến mach Quaker của Mỹ, chị í xây tại nhà nên vệ sinh và đáng tin lắm^^. Bột xay ra tương đối nhuyễn, em dùng đắp mặt và kiêm luôn tắm cho da mịn màng, sau khi rửa mặt và tắm xong sờ vào thấy thích lắm, tắm xong cũng thấy sáng hẳn lên, da thơm thoang thoảng nên em cứ để tay lên mũi mà hít lấy hít để, ở không thì ngồi chà chà, cảm giác mịn màng, cứ như em tự ghiền em vậy đó 8-}8-};;);;)


Sau hai tháng đắp mặt đủ kiểu, nào là trộn với sữa tươi không đường, YM + sữa chua + mật ong, bột đậu xanh, cám gạo...hầu hết từ thiên nhiên mà da em giờ về cơ bản là bình thường như mọi người, tuy không được gọi là quá đẹp nhưng ai nhìn cũng thấy thích, một số bạn bị mụn nhìn em thì khoái khỏi phải nói, em đưa ảnh cũ bị mụn ai cũng phải thất kinh, nhìn em hiện tại ai cũng thấy ham là em đủ vui rồi, cơ bản em vẫn còn xài chai sữa rửa mặt để duy trì hiệu quả trị mụn, còn lại thì em không xài thêm mỹ phẩm nào nữa, chỉ chăm đắp mặt nạ cho da em khỏe, em sợ quá rồi các chị à =;=;=;=;=;.


NOTE: kể từ khi ý thức được làm đẹp từ thiên nhiên mà hiệu quả lâu dài em bỏ luôn các sản phẩm kích trắng body mà các cô hot gơ bán hàng quảng cáo là trắng như trứng gà bóc, trắng cấp tốc chỉ sau 5-7 ngày...thiện tai, thiện tai, em xin lắc đầu!


Giờ em chăm xài các loại bột và sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên, đặc biệt có xài sữa dưỡng thể ST.ives hàng công ty nhập khẩu của Mỹ, da em không trắng như mấy cô hót gơ gì đó nhưng về cơ bản là khỏe, sáng và mịn màng.


Chúc cả nhà luôn vui và ngày càng xinh đẹp, hè hè!:x:x:x:x:x:x


Em có đính kèm ảnh trước và sau khi trị mụn, em chụp bằng máy ảnh điện thoại Lenovo A369i, hố hố, em nhà quơ xài điện thoại cùi bắp, cả nhà xem đỡ nhé, em sinh năm 1991 ạ^^