Em học mót được 1 kinh nghiệm thực tế thấy tốt quá nên ra đây chia sẻ với các mẹ, ngoài ra có mẹ nào có kinh nghiệm khác hay hơn lên đây cùng chia sẻ nhé, để phụ nữ chúng ta đẹp và ngày càng đẹp hơn.
Kinh nghiệm của em đây ạ. Mấy hôm trước Đứa bạn em sang nhà em chơi thấy em có 1 chai mật ong, nó hỏi đồ thật hay giả rồi xin 1 ít về quết lên môi hế lẻ liền (mật ong của em là thật vì em mua ở nhà bác của chồng nuôi ong nên cứ thi thoảng về quê là em sách 1 chai, nó gửi hôm nào về phải xách cho nó 2 chai dự trữ :Sad:) . Môi em cũng lẻ lắm mà dùng dưỡng môi cũng chả ăn thua gì nhất là mấy ngày khô hanh như hôm nay. Em cũng thử xem sao, tối hôm trước môi em bong ra từng lớp vảy, em thử quết mật ong, đi ngủ dính cả vào tóc con gái (em cho con gái ty hay thơm trên đầu nó) đến sang hôm sau đi làm đến công ty em soi gương mới để ý, thấy môi hết lẻ mà còn đỏ tươi hơn bình thường nữa chứ :Drooling:, từ đó tối nào em cũng quết, thấy môi trông đẹp hơn (bình thuwwngf sắc tố môi em hơn đậm)
Bạn em bảo phải bôi mật ong thật cơ, chứ đồ giởm thì ko ăn thua mà còn lẻ hơn ấy. em cũng hay tìm tòi cách dưỡng da thiên nhiên nên hay tích mật ong làm mặt lạ dưỡng da nhưng ko có thời gian vì con em vẫn bé nên bận lắm.
Mẹ nào có cách gì hay hơn nữa ko cùng lên đây chia sẻ và học tập nhé . :Rose: