Trước đây, khi trong quá trình tìm kiếm nơi chữa tàn nhang, tôi đa cố tìm thông tin đa chiều về trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc, Chỉ toàn thấy những bài khen trung tâm. Cũng có một vài ý kiến chê bai, tuy nhiên lúc đó tôi cũng không tin lắm. Thuốc đông y thường không điều trị dựa trên cơ sở khoa học. Nói cách khác, nhiều khi chữa được mà chẳng hiểu sao lại được. Tuy nhiên vì nó chẳng có hại (nếu chữa thất bại) nên chẳng ai muốn phàn nàn gì nhiều. Do vậy, tôi cũng quyết định đến trung tâm chữa trị. Kết quả là thuốc lại không hợp với tôi, hay vì lí do nào đó mà tôi vẫn chưa khỏi. Hôm trước lên website trung tâm thấy một bệnh nhân của trung tâm cũng cùng cảnh ngộ với mình comment. Nhưng sau đó thì comment đó đã bị xóa. Tôi xin copy lại đây cho những ai sẽ có ý định chữa trị tại đây nên tham khảo, để ít nhất bạn có thể chuẩn bị sẵn tinh thần tốt nhất cho mình, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.


"Tôi xin feedback lại quá trình chữa trị tàn nhang tại trung tâm như sau. Tôi đã đến trung tâm chữa trị bệnh nám tàn nhang. Khi đến trung tâm khám, bác sĩ có nhìn da mặt tôi và hỏi là bị di truyền hay chỉ là tàn nhang tạm thời. Tôi đã trả lời là chắc là bị di truyền vì mẹ tôi cũng có tàn nhang.


Sau đó bác sĩ kê đơn và tôi mua thuốc về uống. Tống phí khoảng 4,5 triệu gồm thuốc thảo dược thô để uống, thuốc bôi da và 1 lọ kem dưỡng.


Tôi dùng thuốc uống hết tổng cộng khoảng 5-6 tháng gì đó. Theo bác sĩ nói thì tôi uống khoảng 3-4 tháng sẽ thuyên giảm. Tuy nhiên, cũng có thể do cơ địa mỗi người và cơ địa tôi chắc phản ứng thuốc chậm hơn nên tôi vẫn kiên trì uống và làm đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Chỉ có điều, riêng thuốc bôi tôi hạn chế lại nhiều. Mỗi lần chỉ chấm nhẹ vào vết tàn nhang thôi vì da tôi rất nhạy cảm và dễ bị ửng đỏ.


Sau 5-6 tháng, may mắn sao da tôi có dấu hiệu cải thiện. Tàn nhang không mờ hết nhưng chỉ còn khoảng 3-4 nốt nhỏ nhỏ không lặn được. Nghĩ bác sĩ nói thì mình chắc do di truyền nên thấy khỏi tầm 70-80% là tôi cũng mừng rồi.


Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng, da mặt tôi đột nhiên lại xuất hiện những đốm tàn nhang như cũ. Có nhiều hơn hay không thì tôi không nhớ rõ vì cũng chả nhớ lượng tàn nhang trước khi mình chữa trị là sao nữa. Nhưng chắc chắn là phần da gò má các đốm nốt đã nổi nhiều, ít nhất là chả khác gì tình trạng trước khi tôi đến trung tâm. Cảm giác như kiểu chỉ sau một đêm, tất cả lại trở về như ngày bắt đầu.


Tôi đã liên lạc đến trung tâm báo về tình hình của mình. Tư vấn viên hỏi tôi có bị stress hay dùng thuốc gì không vì bị tàn nhang lại cũng do nhiều yếu tố. Tuy nhiên, tôi đã khẳng định lại là trong khoảng thời gian một tháng sau khi bệnh thuyên giảm tôi ăn ngủ tốt, tôi không bao giờ makeup, chỉ dùng vaseline dưỡng và trong thời gian này tôi không dùng bất kì loại thuốc chữa bệnh lâu dài nào cả. Ra ngoài tôi có dùng kêm chống nắng. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng lắm vì tôi sống ở Phần Lan, một nước hàn đới. Thời gian dùng thuốc của tôi cũng vào khoảng thu-đồng, nhiệt độ ngoài trời khá mát, thậm chí đông còn rơi vào -20 độ nên không thể do các yếu tố bên ngoài tác động vào.


Sau khi giải thích, tôi có hỏi thêm trung tâm là thôi nếu đã tái phát lại như vậy thì nếu tôi cắt lại thuốc thảo dược thô có được nhận được giá ưu đãi không vì tôi đã là khách hàng của trung tâm rồi. Tuy nhiên, câu trả lời là chi phí thuốc không thay đổi vì tất cả giá thuốc của trung tâm là giá đã niêm yết. Thảo dược uống là 500.000/ 1 gói. Một liệu trình là 6 gói. Thực ra tôi nghĩ nếu giá thuốc mà ưu đãi chút thì chắc tôi cũng cố mua uống thử lại xem có tiến triển gì không. Tuy nhiên thấy giá vẫn vậy, và thêm nữa là niềm tin với trung tâm cũng giảm nên tôi lại thôi, chả chữa trị thêm gì nữa, để tiền làm từ thiện còn hơn (nghĩ thì nghĩ vậy chứ nếu thực sự tìm được một phương thuốc tốt, đáng tin cậy thì tôi cũng sẽ thử thêm 1 lần nữa thôi)


Tôi viết bài này không có ý muốn làm xấu hay nhục mạ gì trung tâm. Tuy nhiên, tôi muốn phản ánh lại trung thực nhất quá trình điều trị bệnh của mình để những ai đã, đang và sẽ trị bệnh ở đây nên cân nhắc. Theo tôi, trị bệnh bằng thảo dược thì khá an toàn, nếu chữa được thì tốt, còn không được (có thể cơ địa bạn không hợp thuốc) thì chắc cũng không sao vì toàn cây cỏ thảo dược thôi. Hơn nữa, một phương thuốc mà trị cho nhiều người thì chắc chắn sẽ có người được, người không thôi. Và tôi chính là người không được đó.


Qua đây, nếu ai đọc được những dòng tôi viết, và biết ở đâu chữa tàn nhang bằng thảo dược thì xin vui lòng inbox Facebook cho tôi. Lưu ý: tôi rất biết ơn nếu ai đó chia sẻ thông tin thật và thích đáng cho tôi. Những ai chưa thực sự chữa bệnh bằng cách chính mình tư vấn cho người khác thì vui lòng đừng inbox tôi."


P/S: Nếu ai còn muốn đến trung tâm chữa trị thì theo mình bạn cứ chuẩn bị 4.5 triệu đổ lại là đủ. Thuốc này mình uống thì nói thật là không khỏi. Một bài thuốc mà chữa cho trăm người thì tất nhiên không thể ai cũng khỏi được. Bác sĩ thì hứa hẹn là sẽ chữa 80-90% nhưng rồi sau đó chẳng được thì biết trách ai. Mình thấy cái lợi duy nhất mình uống thảo dược thô là tăng cân, được khoảng 5kg. Có lẽ là do thuốc, cũng có lẽ trong quá trình điều trị ăn ngủ điều độ nên mới được vậy. Tuy nhiên, ai muốn chữa ở đây thì nên cân nhắc kĩ nhé :)