Huhu, đứa bạn em đi lấy cao răng cùng em tại Viện RHM (đường Tràng Thi) ngày hôm qua, lúc 15h:00 thì bị chảy máu, bác sĩ cho súc miệng rùi lại... ấn ngửa ra lấy cao răng tiếp. Từ hôm qua đến bây giờ, nó cứ khóc suốt, lo lắng cả ngày, sợ bị nhiễm HIV - nếu số xui. Mà số nó hôm qua cũng xui thiệt ạ, lúc về lo lắng vụ chảy máu răng mà rẽ nhầm đường ngược chiều, mất 130K tiền phạt, rùi thì lơ ngơ đi mua thêm mấy thứ cho gia đình, rút tiền kiểu gì, rơi mất 500K.


Nó chả tiếc tiền, chỉ sợ xui xẻo nhiễm HIV, có ai có kinh nghiệm gì vụ này thì chỉ cho bạn em với ạ! :Crying:


Từ hôm qua đến hôm nay đã hơn 24h rồi ạ, mà nghe bảo thuốc chống phôi nhiễm đắt và độc lắm ạ!


Em mong sớm nhận được tin cầu cứu của mọi người!


p/s: Anh bác sĩ bảo là từ cái cốc súc miệng cũng ko chung đụng với ai, chỉ riêng cái vật dụng cào cào lấy cao răng thì là ko thay vì 50 usd/đầu lấy cao răng, rất đắt, nhưng phải sấy tiệt trùng sau mỗi lần sử dụng cho khách hàng, nghe xong nó cứ lo suốt ạ, sợ tiệt trùng ko tới bến. :Crying: