E năm nay 19t ... trước đó e đã từng là một cô gái có làn da trắng mịn mượt vậy mà giờ phải để cái mặt chằng chịt như thế này đây.. lúc trước chỉ nổi vài 3 cái mụn nghe mấy chị kể xài miss white thoạt đầu rất tốt nhưng sờ lên da cứ sần sùi và ra dầu trên da rất nhiều ... sợ quá e k dám xài ngưng một tgian là mụn ẩn mụn đầu đen kéo một loạt lên mặt E.. rồi bắt đầu từ đó nào là mật ong, chanh ,serum vitC , vỏ chuối, nghệ,... tất tần tất nghe theo trên mạng nhưng kết quả không được gì... rồi từ đó đi nặn mụn ở mấy cái spa nhỏ lúc nặn đau quá trời rồi cũg xức thuốc tốn biết bao nhiêu tiền... cho tới khi tới thẩm mỹ viện nặn mặt e mà như là hành hạ vậy.. rồi cũng tốn chi phí toàn bộ ở đó là 2triệu500 .. 1 đứa sinh viên như e chịu khó đi làm thêk dành giụm tiền dsể vào một thẩm mỹ viện mà k ngờ họ cũg lừa mình đóng tiền cho xong rồi tới lúc mặt mình như vậy họ kêu do k mua thuốc chỗ họ ( là giá thuôc phải cộng thêm 2triệu3 ) .. trc đó mình có hỏi rồi thì kêu nếu k coa đkiện thì cũng khỏi nhưng t.gian lâu hơn thôi. đó rồi giòư nhìn kết quả đi. lương y như từ mẫu hay là lừa mọi cách để có tiền.. nhân đây mình nói mấy bạn đừng nên tin vào mạng quá nhiều để rồi lầm lỗi như minhf.. con gái ai cũg muốn làm đẹp mà đi ra đường còn k dám nhìn mặt ai... còn lại một số bạn tốt thì giup đỡ đúng k sao nhưng có nhiều bạn nhằm lấy lời thì giả bộ đăg bài này nọ nhằm mục đích bán kem lấy lời thì mấy bạn nên xem lại. Còn cái da mặt mình chắc còn lần này mình liều bôi serum của chị kia cái kiểu mà bôi lên cho mụn đẩy ra rồi ra da mới á .. mình thấy tôn kém lắm rồi.. đaz là sviên nghèo còn vác thêm cái mặt k ra gì như bây giò nữa. :(


l