hàng trung quốc, câu chuyện hơi bị dài tập chuẩn bị ra lò, hmmm!!!!
bây giờ mình cực kì dị ứng hàng trung quốc, bất kể là cái gì, tức quá phải lên đây kêu với các mẹ đây!!!
rằm tháng trước mình đi mua táo trong metro về để cúng, rồi sau đấy bận bịu chuẩn bị đi sing malay nghi hè nên quên khuấy mất ko ăn táo, đến giờ đi về rồi khay táo vẫn tươi nguyên, nhìn ngoài cảm tưởng như mới mua ấy, ko sứt sở, ko thối, ko héo gì cả, mà từ rằm tháng trước đến bây giờ thì bao nhiêu ngày rồi nhỉ,hmm ko nhớ nữa, a lê hấp dính chấu hàng tàu. đấy là chuyện thứ nhất, chả biết cho cái thứ ấy vào bụng thì mấy năm nữa bị ung thư dạ dày hay trực tràng thì. ..... còn nữa, còn bịch nấm đùi gà cũng mua trong metro cùng đợt chưa kịp ăn cũng chả xi nhê héo húa gì, đến điên mất, cứ nghĩ dù hàng tq bán trong metro thì cũng là hàng đàng hoàng mới dc bán, thế mà.... càng nghĩ càng điên bọn trung quốc.riết cũng chả biết là tại metro hay là tại hàng tq?mình cảm thấy hàng trái cây đừng có đụng đến hàng tq, càng nghĩ càng thấy sợ.
chuyện thứ hai đây, cũng lâu rồi, mà đang tức bọn tàu, nói luôn
bà nội thằng cu mình đi lạng sơn mua 1 cái chăn bông của trung quốc về cho cháu, cu nhà mình đắp mấy hôm thì người bị mẩn đỏ lên, phải đi khám bác sĩ, bác sĩ nói cháu tiếp xúc với thành phần hóa chất gì đó có hại .... mình cứ nghĩ quái, nhà mình sạch sẽ thế có gì đâu, nghĩ mãi ra cái chăn trung quốc, chỉ có mỗi cái đấy thôi chứ chả có gì khác, cất cái chăn đi thay chăn khác cho con, thằng bé uống thuốc mấy ngày là khỏi. mình vẫn ko biết có phải tại cái chăn ko nữa, nhưng mình cứ dẹp đi, hãi quá mà.
chuyện thứ 3. cái máy tập aerobatron mua của bọn bestbuy mới 2 tháng trước, chúng nó quảng cáo là phát minh của usa tàu sản xuất có sự giám sát chất lượng nghiêm ngặt bla bla.... tập rất êm bla bla... tập toàn thân, hiệu quả nhanh chóng xyz .... mình ham quá mua về, mới dc 5 ngày thì bôi hết cả cái hũ silicon của nhà nó, bôi khắp mọi ngóc ngách mà nó cứ cọt kẹt cọt kẹt mất hết cả hứng tập, 1 tuần thì bắt đầu cái nhựa bọc ngay chỗ sợi cáp nối nó cứ tróc ra từng mảng từng mảng ấy, mình có gọi hỏi nó, bảo hành... thì chúng nó cứ bla bla em sẽ liên lạc với chị nhanh chóng .... cuối cùng đợi mãi dek thấy nó đâu. bây giờ cái máy vào kho rồi. hmmm. điên thế là điên.
rồi còn mấy chuyện mà công nghệ làm gà tq, vịt non tq giả chim bồ câu, dép trung quốc gây loét chân,quần áo kém chất lượng, có chất độc hại thì nó tuồn sang cho dân mình dùng,.....đầy trên báo, kinh thế không biết,bây giờ hàng trung quốc tràn ngập mọi nẻo đường thế giới, quần áo mua đồ hiệu thì cũng made in china hết, may thì dc đồ malay, thailand, hàn quốc, nhiều khi gặp cái áo đẹp lắm mà nhìn 2 chữ china là ngậm ngùi say goodbye
hồi trước mình rất thích dùng shiseido mà nghe ai đó nói nó cũng sx ở tq chứ ko fải nhật mình sợ quá cũng cạch.
trên thế giới chỉ có đồ nhật là đáng tin nhất, mà đồ nhật thì kiếm mòn mắt cũng khó thấy, ngoài mấy hàng điện tử.hixhixhix
mình ghét đồ trung quốc đến điên lên đây, sao bọn tàu nó làm ăn láo thế ko biết.nhìn mấy quả táo mình lại càng tức,hmmm.đọc trên báo lúc nào cũng trung quốc tăng trưởng kinh tế vượt bậc. vượt bậc bằng những thứ hàng hóa thế này à???