Da em thuộc lại da nhờn ấy ạ, bóng với dầu thì đừng hỏi luôn, lúc nào cũng nhờn nhờn kinh khủng lắm ấy, nhất là mỗi khi nóng với làm việc hơi mệt tí mà thôi rồi. Theo đó kéo luôn quả mặt em trở thành bình địa cho lũ mụn oanh tạc. Mà mụn trên da mặt em đủ chủng loại kích cỡ màu sắc luôn nhé, quả này mở triển lãm chắc cũng không lo thiếu quá. Mụn cám thì quanh mặt luôn vì lỗ chân lông em to lắm, nhìn xa đã thấy rồi. Còn mụn đầu đen nữa, bám chặt trên mũi em kể cũng mấy năm rồi, em cứ nặn, nặn rồi lại lột mà không đỡ, đâm ra mũi em đen luôn theo màu mụn :'( Hè này chả hiểu cơn cớ gì lại nổi lên quả mụn ẩn với cả mụn mủ, ôi giờ cái mặt em không hình dung nổi luôn. Đi viện khám người ta bảo do tuổi phát triển thế thôi, chờ vài năm rồi đỡ. Xong phát quả thuốc Boganic với cả cái gì Nữ ấy quên tên rồi, em uống mãi không thấy đỡ nên em quăng thẳng cũng một thời gian rồi. Xong thì nào là tinh bột nghệ, mật ong, lại cả trứng gà rồi mồng tơi các thứ mà cái mặt em vẫn như mặt mo ấy, không suy chuyển tí nào. Mọi người có cách gì giúp em cụ thể với ạ, cứ đà này em không dám ra đường thật À lại còn nữa, do đắp mỗi loại 1 thời gian mà không đỡ nên em phát cáu, vậy là hằm hè nặn. Xong giờ cái mặt em nó vừa thâm đen vừa đỏ đỏ huhuhu :(( Mọi người giúp em với