hi các mẹ.


nay rảnh rỗi mà tâm trạng cũng đang vui vui nên tâm sự với các mẹ. chả là hồi có bầu thằng bin, em lên đến 20 kg, sinh xong người vẫn cứ ú nù ah. cứ lo chồng chê nên cũng có gắng giảm cân mà không ăn thua các mẹ ah. cũng ăn kiếng, tập thể dục mà mập vẫn hoàn mập, rồi cũng tìm hỏi mua thuốc giảm cân uống nữa chứ, uống thuốc giảm cân, mới đầu nó mệt gì đó, người cứ rã rời từng bộ phận luôn ấy, xong mệt quá em bỏ uống luôn, được thời gian có bà chị mách bảo uống trà giảm cân đi, nó cũng dễ uống mà lại hiệu quả, vậy là cũng mua về uống. uống xong các mẹ không biết chứ em đứng ngồi không yên luôn, lúc uống trà giảm cân là em yêu ông tào khi nào không hay luôn ấy. đúng chết zở luôn. uống được 1 tuần là em chào thua các mẹ ah. Mới cách đây khoảng 2 tuần ông chồng có anh bạn giới thiệu đang uống sinh tố giảm cân Vege Fru Smoothie Diet, kêu hiệu quả lắm. Mới đầu nghe sinh tố mà giảm cân thấy cũng lạ lạ, nhưng nghe kêu có hiệu quả mà thêm từ sinh tố nữa cũng làm liều kiếm mua uống thử. không ngờ có tác dụng ghê các mẹ ah. uống y như uống sinh tố vậy đó, mà không bị tào tháo rượt như uống trà, mà cũng không mệt người như uống thuốc giảm cân. em mới uống được 1 tuần mà giảm được 1kg đó các mẹ. Tuy không giảm được nhiều nhưng 1kg 1 tuần là mình thấy ok rồi, thà giảm từ từ mà tốt cho sức khỏe vẫn hơn là giảm đùng cái mấy kg mà ảnh hưởng sức khỏe.