Các mẹ ơi, cách đây vài tuần, em ăn cơm, tự dưng bị giắt cái gì vào giữa 2 răng cửa ấy. Em không dám dùng tăm xỉa (vì vốn dĩ em cũng hơi bị tụt lợi ở khe giữa 2 răng cửa, nhưng tụt ít lắm, nhìn bình thường không thấy được). Em đi đánh răng mà vẫn không hết, vì thế em ra ngoài hàng mua chỉ nha khoa về dùng. Nhưng dùng xong, em thấy ở giữa 2 răng cửa có một...lỗ be bé, nhìn thấy khá rõ vì nó ở ngay giữa 2 răng. Em nghĩ cũng bình thường, nên hàng ngày súc miệng nước muối, mát xa lợi (bác sĩ bảo làm thế để lợi nó "bò xuống"). Được vài hôm thì đúng là đỡ hơn thật.


Tối nay, ăn cơm xong, em lên đánh răng thì lại thấy lợi tụt như cũ. :Crying: Em chán quá. Không biết có cách nào làm lợi "bò xuống" không các mẹ nhỉ?


Em vừa nãy cũng súc miệng bằng nước muối loãng và mát xa lợi, không biết có hiệu quả gì không...Lợi của em chỉ bị tụt ở giữa 2 răng thôi các mẹ ạ, còn chân răng thì không bị sao...


Em bây giờ phải làm thế nào ạ?