Em tên là Nguyễn Thị Lan. Thực ra cái tên này ko có gì là ko đẹp lắm. Nhưng em có 2 lý do để đổi tên
Thứ 1 là nó khiến em ko đc tự tin cho lắm. Ví dụ lúc bé, em vẫn thường văn nghệ văn gừng ở lớp. Tuy nhiên, 1 lần khi giới thiệu tên em, bạn ậm ừ, ko biết giới thiệu thế nào, rồi cuối cùng bạn xướng " ca sĩ Thị Lan" :)) Mọi người cười ầm. huhu. Thế là từ đó em cũng hạn chế văn nghệ ở trường cũng như ở lớp. Trẻ con mà, hay bị tự ái với ngại vớ vẩn lắm. Thực ra đến tận bây giờ em cũng thấy nó cũng 1 phần nhỏ nào hạn chế sự tự tin của em :D Em học kinh tế, cũng phải ngoại giao nhiều, nên em thực sự muốn có 1 cái tên đẹp hơn :)
Thứ 2 là mọi người nói, tên Lan là khổ. huhu. Mà em cũng thấy em thiếu may mắn thật. Ví dụ như gần đây em bảo lưu 1 năm đại học để đi theo 1 chương trình trao đổi văn hóa, chắc đến 95% là đi đc rồi nên em mới bảo lưu, cuối cùng...có 1 năm dài ở nhà chơi bời ;))
Em vẫn muốn giữ cái tên Lan mà gia đình đặt cho, chỉ muốn thay đổi cái tên đệm: chữ "Thị" thành chữ "Linh" chẳng hạn. Vì trước giờ em vẫn thích cái tên "Linh". Tuy nhiên, em muốn tham khảo thêm xem chữ đệm nào sẽ hợp về phong thủy với tên Lan nhất
Vì em vẫn đang là sinh viên, chưa có bằng đại học vả lại cũng chưa có nhiều giấy tờ liên quan đến họ tên lắm, nên em rất muốn làm thủ tục đổi tên trong năm nay.
Em đã tham khảo về thủ tục đổi tên khai sinh. Thực ra cũng ko có gì khó khăn, ngoài việc em cần phải có 1 lý do chính đáng (cái này em chưa nghĩ ra). Em rất ngại về vấn để chạy giấy tờ hành chính lắm ạ và cũng chưa bao giờ phải tự đi lo những việc giấy tờ liên quan đến chính quyền như vậy.
Vậy anh/ chị nào đã có kinh nghiệm, hay muốn khuyên em về vấn đề làm thủ tục hay chọn 1 cái tên đệm cho hợp với vận mệnh... thì giúp em với ạ