Như tiêu đề ở trên em đang vô cùng tuyệt vọng với làn da đầy mụn và thâm của mình. Em năm nay 18t. Da em trước đây k phải là đẹp nhưng k bị mụn nhiều lâu lâu vài nốt chỉ đa phần là mụn đầu đen mụn ẩn nhưng mùa hè vừa rồi do dị ứng với mật ong cộng với áp lực quá nhiều trong học tập da em lên mụn kinh khủng toàn là mụn đỏ r viêm lây lan với tốc độ chóng mặt và giờ đây hậu quả là gương mặt đầy tàn tích cộng với 1cuộc tấn công mới khiến em bây giờ mỗi khi nhìn vào gương là muốn đi tử tủ đau khổ kông cách nào kể hết.  Em hiện giờ chỉ mới bước vào giảng đường đại học thôi bước vào môi trường mới cần sự tự tin và năng động để hòa nhập với tập thể nhưng em không thể vì em vô cùng tự ti với ngoại hình hiện tại của mình em nghĩ em sắp bị trầm cảm tới nơi rồi em ngại giao tiếp với bạn bè mới ngại khi người khác nhìn vào mặt mình. Nếu các mẹ có ai từng như em chắc sẽ hiểu cảm giác của em lúc này khi xung quanh mình toàn là những bạn da trắng mịn màng k tì vết còn mình thì..... Em đã nghiên cứu rất nhiều về việc trị mụn đã áp dụng mọi cách , em đã đến gặp bác sĩ nhưng không thuyn giảm còn nặng hơn da em bị và bị bong da lên,  sau khi từ bỏ hi vọng vào bác sĩ em ôm ấp hi vọng vô các sản phẩm trị mụn nhưng chỉ thất vọng mà thui nó chỉ bớt nhưng sau đó lại vẫn sẽ xuất hiện trở lại. Các mẹ có hiểu cảm giác khi mình tưởng da sẽ đẹp trở lại sẽ hết mụn mình sẽ đẹp như các bạn và cuối cùng thì tự nhận ra mình chỉ đang mơ mộng. Em rất mong các mẹ tìm cách giúp em thoát khỏi cơn ác mộng mang tên mụn này.  Cảm ơn mọi người đã đọc ạk..