da em thuộc dạng da dầu và dễ nổi mụn. Năm học lớp 11, dc 1 chị giới thiệu dùng kem topgel. Phải nói là da đẹp lên kinh khủng. Trắng mịn như sứ luôn. Vì ham đẹp nên e đã theo kem tận 4 năm. Tức là cho đến năm học đh3. E chán nên đổi sang kem Enya (dc quảng cáo là kem của Nhật). Da vẫn cứ duy trì đẹp. Cho đến thời điểm hiện tại, tức là đã 7 năm xài kem, e bán hàng mĩ phẩm xách tay và tá hoả ra là tất cả những dạng kem đặc màu vàng, đều là kem trộn. E mới ngưng kem. Và hậu quả là bây giờ e đang bị mụn thê thảm. Mụn mủ mụn bọc chi chít như kiểu 7 năm qua nó nén lại và bây giờ bùng phát lên hết vậy. E chữa đủ kiểu ko hết. Có mẹ/chị/bạn nào từng bị và chữa khỏi chỉ em với. E giờ đây sống trong tuyệt vọng luôn. Ko dám vác mặt ra đường. Vì 7 năm qua. Chưa có ai gặp e mà ko ganh tỵ với da của e cả. Nhưg giờ nó thê thảm đến mức e k nhận ra mình trog gương nữa. Làm sao dám gặp ai??? :((